MV mới của SNSD vừa ra mắt đã bị "chê tơi tả"

Thanh Tuấn Thứ hai, ngày 13/04/2015 08:10 AM (GMT+7)
Nếu so với những MV được đầu tư trước đây như Tell Me Your Wish, Hoot, Run Devil Run,…thì sản phẩm lần này của các cô nàng SNSD bị cho là "không khác gì một bản quay lỗi" mà tập đoàn giải trí SM thường dùng làm demo cho thực tập sinh.
Bình luận 0

Vào ngày 10.4 vừa qua, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD đã chính thức cho ra mắt MV của ca khúc mới Catch Me If You Can. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của 8 thành viên sau scandal rời nhóm của Jessica, chính vì vậy Catch Me If You Can đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và khán giả.

MV Catch Me If You Can.

Bên cạnh những lời khen có cánh từ fan, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít ý kiến chê bai, thậm chí là vùi dập không thương tiếc MV vốn rất được chờ đợi này.

Hình ảnh đơn điệu

Điểm đầu tiên được cư dân mạng đem ra mổ xẻ chính là phần hình ảnh của MV. Ngay từ lúc clip teaser được tung ra trước đó vài ngày, khán giả đã mừng thầm vì cuối cùng SM đã cho gà nhà thoát ra khỏi “chiếc hộp” thường thấy. Tuy vậy, mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn khi các fan được tận mắt thưởng thức MV.

img

Hình ảnh trong MV bị là cho quá đơn điệu.

Ngoại trừ một đoạn ngắn lướt qua những mẩu giấy quảng cáo cho SNSD dán trên đường phố, toàn bộ phần còn lại của MV chỉ tập trung quay cảnh 8 cô nàng vừa hát vừa nhảy trong bối cảnh công trường. Không cameo (các ngôi sao khách mời), không background hoành tráng, ánh sáng thì có cũng như không khiến khán giả phải tự đặt ra câu hỏi “Phải chăng SM đang thực hiện chính sách thắt lựng buộc bụng với SNSD?”.

img

Thời long lanh và huy hoàng của "I Got A Boy" nay còn đâu.

Nếu so với những MV được đầu tư trước đây như Tell Me Your Wish, Hoot, Run Devil Run,…thì sản phẩm lần này của SNSD không khác gì một bản quay lỗi mà tập đoàn giải trí SM thường dùng làm demo cho thực tập sinh.

Trang phục nghèo nàn

Có lẽ vì đã "trót" đơn giản trong cảnh quay nên trang phục của 8 cô nàng cũng phải giản đơn theo. Cả MV dài hơn 4 phút nhưng nhóm chỉ diện đúng 2 bộ quần áo. Một trong số đó là áo crop top khoe eo thon, quần hộp kín đáo và giày thể thao khác hẳn phong cách khoe chân trước đây. Bộ cánh còn lại được lấy cảm hứng từ quần áo bảo hộ của công nhân ở công trường.

img

Trang phục trong MV được lấy cảm hứng từ quần áo bảo hộ của công nhân ở công trường.

Không cần phải là một tín đồ của thời trang bạn cũng có thể thấy những bộ đồ của các cô gái trông thật lỗi mốt và quê mùa. Đó là chưa kể tới chiếc găng tay màu vàng nổi bật nhưng chẳng ăn nhập gì với concept của MV lần này cả.

Với nhiều khán giả, những người đã theo dõi các MV của SNSD từ khi ra mắt đến nay thì việc phải chứng kiến thần tượng “lao dốc không phanh” về phần nhìn quả là một cú sốc lớn. Bạn Hoàng My bức xúc trên facebook: “Nếu không thể chọn cho họ những bộ váy lộng lẫy như trong The Boy hay cá tính như trong I Got A Boy thì ít ra cũng phải cho họ mặc thứ gì đó có cảm tình chút giống như thời Gee chứ”.

Vũ đạo thiếu điểm nhấn

Giới phê bình âm nhạc Hàn Quốc từng nhận xét rằng “50% sức hút của các MV Kpop đến từ vũ đạo” và SNSD đã thực sự làm lãng phí cả 50% này vào bài nhảy không có điểm nhấn của mình.

img

Điểm nhấn trong MV chắc chỉ là những chiếc xe cẩu đằng sau mà thôi.

Nhắc đến Hoot, người ta nghĩ ngay đến động tác bắn cung “trong truyền thuyết”, nhắc đến Genie là nhắc đến những cú đá chân “bỏng mắt”, còn Catch Me If You Can thì sao? Có chăng thì người xem chỉ nhớ tới những chiếc xe cẩu đằng sau các cô gái mà thôi.

Họ có thể diễn live giống hệt trong MV?

Giai điệu trong MV chính là điều gỡ gạc duy nhất. Ca khúc theo phong cách nhạc EDM sôi động, dễ gây nghiện và cực bắt tai. Tuy nhiên, những thành viên chịu trách nhiệm nhảy chính như Yoon Ah, Yuri, Soo Young, Hyo Yeon bất ngờ được giao nhiều phần hát hơn cũng khiến khán giả lo ngại.

img

"Mảnh ghép" chuyên dùng để nhìn như Yoona liệu có thể live tốt trên sân khấu.

Họ không biết liệu rằng những “mảnh ghép” chuyên dùng để nhìn trong nhóm có thể live tốt trên sân khấu giống như bản thu không? Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, ngay lập tức mũi rìu dư luận sẽ chĩa thẳng vào họ.

img

Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, ngay lập tức mũi rìu dư luận sẽ chĩa thẳng vào họ.

Chỗ trống của Jessica là quá lớn

Nhiều người vẫn chưa thể quen với đội hình 8 người hiện giờ của SNSD. Jessica rời đi rõ ràng là một cú sốc quá lớn đối với người hâm mộ nhóm nói riêng và fan Kpop nói chung. “Hụt hẫng” là từ  mà các Sone (tên cộng đồng fan hâm mộ của SNSD) dùng để thể hiện cảm xúc sau khi xem xong MV.

img

Nhiều người vẫn chưa thể quen với đội hình 8 người hiện giờ của SNSD. 

Sẽ phải rất lâu nữa khán giả mới có thể quên dần đi chỗ trống mà “công chúa tuyết” đã để lại cho nhóm. Giống như khi TVXQ tái xuất khi chỉ có 2 người, nhìn họ biểu diễn trên sân khấu nhiều fan lắc đầu nói “Đó không phải là nhóm nhạc thần tượng của chúng tôi, họ có 5 người cơ”.

Hiện giờ 8 mẩu còn lại của SNSD cũng gặp phải tình trạng tương tự, tuy không quá nghiêm trọng nhưng việc trở lại sân khấu trong thời gian này tức là nhóm đã chấp nhận việc đối đầu với áp lực, mà ở đây chính là áp lực đến từ phía khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem