Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo 765news, A Ba Hợi (1590-1626) được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối thời Minh (Trung Quốc) khi mới 12 tuổi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích - sau này sáng lập ra nước Đại Kim năm 1616 và là người đặt nền móng giúp con trai ông - Hoàng Thái Cực - lật đổ triều đại nhà Minh để lập nên triều đại nhà Thanh hơn A Ba Hợi tới 31 tuổi.
Mặc dù mới 12 tuổi, A Ba Hợi đã nổi tiếng xinh đẹp, dáng người thướt tha, yểu điệu, tính cách khéo léo và rất hiểu lòng người nên được Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu thích, xem là “viên ngọc quý” trong hậu cung.
Sau đó, A Ba Hợi lần lượt sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích 3 người con trai là: A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạc rồi được phong là đại phi.
Tình yêu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích với A Ba Hợi lớn đến mức ông ta thậm chí muốn truyền ngôi cho Đa Nhĩ Cổn - người con trai do A Ba Hợi sinh ra dù Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi đó đã có nhiều người con trưởng thành, ai cũng trí dũng hơn người.
Thậm chí, Nỗ Nhĩ Cáp Xích, khi bắt đầu cảm thấy già yếu, còn lo lắng rằng sau khi ông ta chết đi, mẹ con A Ba Hợi yếu thế, sẽ bị các con trai riêng quyền lực của ông bắt nạt, hãm hại nên có ý gửi gắm A Ba Hợi cho Đại Thiện. Đại Thiện là con trai thứ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích với một người vợ lẽ - lớn hơn A Ba Hợi 7 tuổi. Đại Thiện nổi tiếng là danh tướng giỏi giang, dũng mãnh, từng cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích nam chinh bắc phạt, vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công hiển hách.
A Ba Hợi là người thông minh, nàng cũng cảm thấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã già yếu. Lo sợ ông vua này băng hà thì sẽ mất đi chỗ dựa, A Ba Hợi liền bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa mới cho tương lai. Và người mà nàng nhắm đến chính là Đại Thiện. Trương truyền, để quyến rũ Đại Thiện, mỗi khi hoàng cung tổ chức yến tiệc, A Ba Hợi liền trang điểm lộng lẫy, liếc mắt đưa tình với Đại Thiện. Còn Đại Thiện ngỡ rằng, cha đã "bật đèn xanh" để mình "che chở" cho A Ba Hợi sau này nên cũng không kiêng dè gì. Mối tình loạn luân của A Ba Hợi và Đại Thiện bắt đầu.
Tuy nhiên, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra”. Năm 1620, chuyện A Ba Hợi "qua lại" với Đại Thiện vô tình bị một tiểu phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích phát hiện và tố cáo. Vua Đại Kim vô cùng tức giận, liền đuổi A Ba Hợi ra khỏi cung.
Nhưng vì quá si mê mỹ nhân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngày đêm nhớ thương người vợ trẻ đẹp. Năm 1621, ông ta cuối cùng cũng cho đón A Ba Hợi về cung, khôi phục vị trí đại phi cho nàng và tiếp tục sủng ái nàng.
Đến năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đột ngột mắc bệnh qua đời. Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích - Hoàng Thái Cực, người con trai thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích - kế vị ngai vàng.
Một trong những điều đầu tiên Hoàng Thái Cực làm sau khi lên ngôi hoàng đế là chạy tới cung của A Ba Hợi, ép nàng tuẫn táng theo cha mình tức Nỗ Nhĩ Cáp Xích (tuẫn táng là tục lệ lâu đời của các bộ tộc ở thảo nguyên Trung Quốc). A Ba Hợi chống cự nhưng không thành, bị ép treo cổ tự sát. Khi đó nàng mới 37 tuổi.
Theo các nhà nghiên cứu, A Ba Hợi đã bị giết bởi động cơ chính trị. Theo đó, bằng cách ép A Ba Hợi tuẫn táng, Hoàng Thái Cực đã ngăn chặn khả năng kế vị của Đa Nhĩ Cổn, loại bỏ được thế lực đáng gờm của A Ba Hợi vốn bị xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với ông ta.