Năm Canh Tý mong giá lợn hơi, giá cà phê tăng cao, bớt cảnh dội chợ

Trần Quang - Trần Quang Chủ nhật, ngày 02/02/2020 19:05 PM (GMT+7)
Năm 2019 qua đi với đầy rẫy khó khăn, bất lợi cho nhà nông bởi thời tiết diễn biến khó lường, thiên tai dịch bệnh phức tạp, đầu ra nông sản luôn bấp bênh… Với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, ai cũng ước mong một năm mới Canh Tý 2020 mưa thuận gió hoà, sản xuất thuận lợi, tăng năng suất, chất lượng, ai cũng có cuộc sống ấm no với niềm vui được mùa, được giá.
Bình luận 0

img

Giá lợn hơi nhiều lần biến động mạnh trong năm 2019 và đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử khi tăng lên tới 90.000 - 95.000 đồng/kg. Đây cũng là mặt hàng thực phẩm được quan tâm nhất trong năm qua. Ảnh minh hoạ: T.L

Ông Nguyễn Công Bắc, chủ trang trại ở Sơn La, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017: Mong giá lợn hơi ổn định, nông dân bớt gánh nặng

Mùng 4 Tết Nguyên đán, trang trại nhà tôi mở hàng khai xuân, bán cho thương lái 200 con lợn với giá 82.000 đồng/kg, trọng lượng bình quân từ 110 - 120kg/con. Mức giá này ổn định so với trước Tết nên ai cũng mừng. 

Dịp trong tết, trang trại của tôi bán được tổng cộng 1.200 con lợn với giá bình quân 82.000 - 83.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí trang trại thu lãi từ 4 – 4,5 triệu đồng/con. Tính ra chỉ riêng dịp Tết, những trại lớn như của tôi có thể thu về 5-6 tỷ đồng. 

Nhưng đáng tiếc là không có nhiều nông dân được hưởng lợi từ việc giá thịt lợn tăng cao. Từ năm 2017 đến nay, nghề chăn nuôi lợn liên tục gặp “bão” giá và “bão” dịch bệnh, khiến nhiều hộ chìm trong thua lỗ, có gia đình bị phá sản, phải bán hết chuồng trại, chuyển nghề hoặc đi làm ăn xa để trang trải nợ nần. Bản thân tôi hồi bão giá năm 2017 cũng phải cắt giảm đàn để cắt lỗ. May mắn là cuối năm 2018 và cuối năm 2019, giá lợn hơi tăng trở lại, giúp chúng tôi có động lực gắn bó với nghề.

img

Ông Nguyễn Công Bắc tại kho chứa thức ăn chăn nuôi.

Hiện tôi có 2 trang trại tại TP.Sơn La với tổng đàn nái gần 1.000 con và khoảng 6.000 lợn thịt. Trên địa bàn Sơn La, người dân cũng đang đẩy mạnh chăn nuôi nhưng chủ yếu tái đàn lợn thịt, hầu hết bà con chưa có điều kiện tái đàn lợn bố mẹ, ông bà. Chỉ mong sang năm mới, mọi dịch bệnh được đẩy lùi, giá cả tiêu thụ ổn định, người nông dân bớt gánh nặng.

Xin kính chúc toàn thể bà con nông dân, bạn đọc của báo Nông thôn Ngày nay một năm mới sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng.

Ông Dương Văn Na, nông dân ở xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Ninh Bình): Mong mùa vụ bội thu

Năm Canh Tý là năm chẵn, thời tiết lại ủng hộ nên làng tôi tổ chức hội to, mọi người tham dự rất đông từ mùng 3 đến mùng 5 Tết nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian đưa máy làm đất ra đồng khai xuân sớm từ mùng 3 Tết, vừa làm đất ruộng nhà, tôi vừa giúp bà con. Đến giờ các khu đồng đã cơ bản làm xong, chỉ chờ ngày xuống giống vụ đông xuân.

Việc ra đồng sớm với bà con chúng tôi ngày đầu xuân rất quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa về sản xuất mà nó còn là tục lệ hàng năm nhằm tri ân với đất đai, nguồn cội của mình.

img

Ông Na lái máy làm đất tại cánh đồng ở huyện Yên Mô (Ninh Bình).

So với trước đây, việc sản xuất của chúng tôi thuận lợi hơn vì có thêm máy móc, mọi thứ cũng dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, các loại giống cây trồng, giống lúa cũng nhiều, bà con thoải mái lựa chọn, thấy loại nào phù hợp với đất mình thì mua về trồng cấy nên ai cũng phấn khởi.

Đầu xuân năm mới chúng tôi chẳng ước gì nhiều, chỉ mong thời tiết cả năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu. Khi thu hoạch xong dễ bán sản phẩm với giá cao.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, nông dân xã Ia Phìn (Chư Prông, Gia Lai): Mong cà phê được mùa, giá tăng cao

Ia Phìn là một trong những xã có diện tích cà phê kinh doanh lớn nhất ở huyện Chư Prông. Từ sáng sớm mùng 4 Tết, người dân chúng tôi đã tấp nập vận chuyển máy móc, ống để bơm tưới nước đợt 1 cho cà phê.

img

Ông Nguyễn Ngọc Minh bên vườn cà phê 3ha của gia đình.

Khác với những năm trước người trồng cà phê thường phải tưới trước Tết, năm nay, do mùa mưa kết thúc muộn nên bây giờ tưới là vừa tầm. Nhờ đầu tư hệ thống tưới béc phun mưa nên gia đình tôi giảm được nguồn nhân công tưới cũng như các chi phí khác.

Trước tết tôi đã tưới xong 2ha cà phê kinh doanh, giờ đến mấy trăm gốc chanh dây đang bắt đầu cho thu hoạch. Sáng nay, tôi tranh thủ tưới sớm cho số chanh dây rồi tập trung tưới nốt 1ha cà phê còn lại. Thời điểm này tưới là vừa để cây cà phê ra hoa kết trái. Tôi hy vọng năm nay cà phê sẽ được mùa, giá cả tăng hơn năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem