Nam thanh niên la hét rồi dùng dao đâm chết hàng xóm

Thứ hai, ngày 28/11/2016 07:08 AM (GMT+7)
Bất ngờ bị Nhật xông vào nhà khống chế, anh Phong vùng vẫy và hô hoán thì bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người, gây tử vong.
Bình luận 0

img

Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng.

Tối 27.11, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông bị đâm tử vong ở con hẻm 346 đường Phan Văn Trị , P.13, Q.Bình Thạnh.

Nạn nhân là anh Phong (37 tuổi, ngụ hẻm 346 đường Phan Văn Trị), có vợ và 1 con nhỏ.

Theo người dân, khoảng 18h cùng ngày, nam thanh niên tên Nhật (thường gọi là “Nhóc”, 23 tuổi, ngụ con hẻm) có biểu hiện bất thường, đi xung quanh con hẻm rồi la hét.

Khi tới nhà anh Phong, Nhật xông vào và khống chế nạn nhân. Hoảng sợ, anh Phong vùng vẫy và hô hoán mọi người tới giúp thì bị Nhật rút dao đâm liên tiếp vào người. Chạy được một đoạn, anh Phong gục xuống tại con hẻm.

Gây án xong, Nhật về nhà và lấy xe máy phóng đi. Anh Phong được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét vụ việc.

Hàng xóm cho hay, ông Phong nhiều lần bị Nhật hành hung nên nạn nhân đang rao bán nhà để đi nơi khác thì xảy ra sự việc.

Uyên Châu (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem