Nam thanh niên tố bị bắt cóc sang Campuchia

Thứ hai, ngày 12/01/2015 14:53 PM (GMT+7)
“Em không gọi điện, bị một tên đánh vào mặt hăm dọa nhưng em nói là nhà nghèo, không có số tiền lớn để chuộc thì chúng nói để sáng mai em gọi. Hai bạn gái kia cũng tương tự, một bạn khóc lớn quá liền bị chuyển đi trong đêm, bạn gái còn lại sợ hãi và gọi điện cho ba mẹ mang tiền qua chuộc”, T kể lại.
Bình luận 0
Anh Phạm Ngọc T (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, công nhân Công ty nhựa V.Đ trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tạm trú tại công ty) gọi điện thoại đến Báo Công an TP.HCM kể lại câu chuyện kinh hoàng anh vừa trải qua, với mong muốn mọi người hãy cảnh giác, tránh gặp phải hoàn cảnh như mình.

Khoảng 20h tối 5.1, anh T đi trên đường DA1 - 2 (KCN Mỹ Phước 2), còn khoảng 100m nữa là tới công ty. Bất ngờ một chiếc ôtô 16 chỗ đỗ trước mặt anh. Hai thanh niên nhảy xuống hỏi đường về Bình Phước, thế rồi anh không biết gì nữa. “Hai thanh niên khoảng 27 tuổi hỏi đường. Em chỉ đường xong thì không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy mình ở trên xe với hai cô gái khác”, anh T kể. Hai cô gái cùng đi trên xe khoảng 22 tuổi, một người ở TP.HCM, người còn lại ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Hơn 22h khuya 5.1, chiếc xe 16 chỗ tới địa phận Campuchia, cả ba nạn nhân được xe ôm chở bạt mạng trên con đường làng ngoằn ngoèo, hai bên là cánh đồng mía để về khách sạn có tên New House nằm hút sâu trong rừng tràm. Tại đây, cả ba bị nhốt ở phòng 303, có 5 thanh niên bặm trợn, xăm mình thay phiên nhau canh gác, ép gọi điện về báo người nhà mang 5 ngàn USD qua chuộc.

“Em không gọi điện, bị một tên đánh vào mặt hăm dọa nhưng em nói là nhà nghèo, không có số tiền lớn để chuộc thì chúng nói để sáng mai em gọi. Hai bạn gái kia cũng tương tự, một bạn khóc lớn quá liền bị chuyển đi trong đêm, bạn gái còn lại sợ hãi và gọi điện cho ba mẹ mang tiền qua chuộc”, T nhớ lại. Cũng theo lời kể của nam công nhân này, khách sạn mà các đối tượng nhốt nạn nhân có người canh gác cẩn thận, tất cả chúng đều chơi ma túy “đá”, xưng hô bằng biệt danh riêng chứ không dùng tên cụ thể.

img

Anh T chỉ nơi mình bị bắt lên ôtô.

Trực tiếp nghe điện thoại của nhóm bắt cóc, bà Lê Thị H (61 tuổi, dì của nạn nhân) cho biết: “Sáng 6.1, có người đàn ông lạ gọi điện cho tôi nói T đánh bài nợ 5 ngàn đôla, gia đình phải đem tiền qua chuộc, nếu không thì nạn nhân bị xẻ thịt, chặt tay. Tôi nói nhà nghèo làm gì có số tiền lớn như vậy, mấy ông muốn làm gì T thì làm. Nó liền cúp máy và ít phút sau gọi lại đe dọa, nếu trong ngày không mang tiền qua thì sẽ đưa cháu tôi đi nơi khác”.

Lo sợ các đối tượng sẽ hại T nên gia đình báo lãnh đạo công ty nơi T làm việc, tìm mọi cách xoay xở kiếm đủ số tiền như bọn bắt cóc yêu cầu và xin địa chỉ để mang tiền qua chuộc người về. Theo hướng dẫn của bọn chúng, anh D.T.T (anh bà con bên ngoại với nạn nhân) và chị O lên đường đến địa chỉ bọn bắt cóc yêu cầu. Trên đường di chuyển, chúng gọi mấy chục cuộc điện cho chị O để dò xét.

Tới điểm hẹn, anh D.T.T và chị O được tài xế xe ôm chở vào cánh đồng cách đó khoảng vài trăm mét gặp một thanh niên nhìn rất hung tợn. Sau khi nhận đủ tiền, tên này gọi cho đồng bọn chở anh T từ trong khách sạn ra. “Tao nhận được tiền rồi, mày chở nó ra đi. Nhớ chở đúng người. Mày đưa điện thoại cho họ nói chuyện để xem có phải đúng người chưa”, chị O thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại của bọn bắt cóc. Theo chị O, nếu đánh bạc ở casino bên Campuchia thì số tiền không được nợ quá 5 ngàn USD và trong giấy nợ phải có chữ ký của nạn nhân. Trong lúc trao đổi tiền để chuộc người, chị thấy một số thanh niên (cả nam và nữ) vẻ mặt hớt hải được xe ôm chở hai, ba phóng rất nhanh về phía cánh rừng tràm.

Lãnh đạo Công ty nhựa V.Đ, nơi anh T làm việc cho biết, gia đình anh T có báo vụ việc với công ty và công ty cũng đã đến công an nhờ điều tra.

Ngay trong ngày 7.1, nạn nhân và gia đình đã đến trụ sở Công an P.Mỹ Phước, TX.Bến Cát trình báo. Đây mới là tường trình ban đầu của anh T với phóng viên Báo Công an TP.HCM, nội dung, bản chất vụ việc ra sao, Công an P.Mỹ Phước và Công an TX.Bến Cát đang điều tra làm rõ. 
(Theo Tiến Mạnh-Linh Vũ/Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem