Nạn nhân vụ lốc xoáy ở Vĩnh Phúc kinh hoàng nhớ lại khoảnh khắc "nhìn thấy cái chết"

Quỳnh Nguyễn - Phùng Minh Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:38 PM (GMT+7)
"Tôi đang thu dọn về thì cơn lốc kéo đến, tôn bay hết lên trời, từ dưới cuốn lên. Tôi cố chạy nhưng không chạy nổi, lúc đó tôi như nhìn thấy cái chết ngay trước mắt mình..."
Bình luận 0

Đó là lời kể của chị Hoàng Thị Hải (43 tuổi ngụ xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) - nạn nhân vụ lốc xoáy đánh sập nhà xưởng khiến 3 người chết, 18 người bị thương tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nạn nhân vụ lốc xoáy kể lại khoảnh khắc "nhìn thấy cái chết" - Ảnh 1.

"Tôi chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đến như vậy!", chị Hải cho biết. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Hải vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại giây phút "tử thần" chiều 10/6. Theo lời chị Hải, khi kết thúc ca làm, chị chuẩn bị thu dọn về thì cơn mưa kéo đến. Vì mưa to quá nên chị và những công nhân khác nán lại xưởng chờ mưa ngớt. Nhưng chỉ một lát sau, mọi người bàng hoàng nhận ra cơn lốc xuất hiện, mái tôn lần lượt bị cuốn từng mảng lớn bay lên không trung.

"Tôi đứng ở phía cuối xưởng, nhìn thấy rồi nhưng mà chạy không kịp vì xưởng khá rộng, gần đó có cánh cửa, tôi toan chạy ra. Mọi người bắt đầu nháo nhào tìm đường tháo chạy, một số người nhanh trí tìm chỗ núp. Tôi chạy nhưng chạy không nổi nên đành núp tạm vào khe giữa hai chiếc cầu ván. Nhưng không may, sau đó chiếc xà gồ nhôm từ trên cao rơi xuống đập vào, tôi đau đớn nhưng cố nằm chờ cho đến khi được đưa vào viện. Tối qua, bác sỹ nói tôi bị đứt cái động mạnh chủ, phải mổ. Người ở gần tôi lúc đó cũng bị tôn cứa đứt 2 ngón chân", chị Hải thuật lại.

Khoảnh khắc nhìn lốc xoáy lần lượt cuốn bay hết mọi thứ, kể cả kèo cột lên trời, chị Hải tự nhủ "Thôi chết rồi, có chạy cũng không kịp! Cảm giác lúc đó như nhìn thấy cái chết ở ngay trước mắt".

Một nạn nhân khác của vụ sập nhà xưởng kinh hoàng là chị Vũ Thị Duyên (37 tuổi) cũng ngụ ở xã Minh Quang. Chị Duyên cho biết, lúc đấy mưa xong định ra về nhưng mọi người gọi lại xưởng. Bỗng chị nghe thấy tiếng rầm rầm, xong nhiều tấm tôn rơi xuống, rất nhanh. Khi chị bỏ chạy thì không hiểu sao lại rơi xuống cái hố, rồi thấy điện bỗng nhiên toé toé nên sợ quá lại cố bò lên.

Nạn nhân vụ lốc xoáy kể lại khoảnh khắc "nhìn thấy cái chết" - Ảnh 2.

Chị Vũ Thị Duyên bị đa chấn thương cả mặt, chân, tay... sau cơn lốc xoáy. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chị Duyên cho biết, chị đã làm việc tại xưởng gỗ được gần 4 năm. Chiều 10/6, giây phút cơn lốc xoáy ập đến, chị sợ hãi đến mức "hoa hết cả mắt lên". Chị cố hết sức bò ra phía sau nhưng cảm giác người nặng đến mức không lết ra nổi. 

"Tôi chạy ra ngoài thì được mọi người dìu, sau 5 phút thì xe cấp cứu đến chở đi. Lúc đấy mọi thứ diễn ra nhanh quá. Người nào nhanh thì chạy ra được. Còn không thì người bị gãy tay, người bị tổn thương cột sống, gãy xương vai. Mình thì bị cái gì đập vào chân, sưng húp lên, mặt thì bị tôn cứa. Từ bé tới giờ chưa gặp phải cảnh tượng nào đáng sợ như vậy", chị Duyên bộc bạch.

Khoảng 18h tối 10/6, trên địa bàn xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xảy ra trận lốc xoáy.

Trận gió lốc xảy làm sập đổ hoàn toàn khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thị Juma làm 3 người chết và 18 người bị thương.

Ngày 11/6, lực lượng chức năng đang tiếp tục chăm sóc người bị thương, khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem