• (Dân Việt) - Nhiều lúc nghĩ mà buồn cười, những mất mát đau thương lại là cái duy nhất để người ta hãnh diện với nhau. Nhà nào không có tấm "Bảng vàng danh dự" thì thấy khó coi sao ấy, nhà nào có tấm bằng "Tổ quốc ghi công” dù mỗi lần ngước nhìn nó đau đến xé lòng nhưng vẫn thấy hãnh diện…
  • Dân Việt – Nửa chiếc bánh mì cho bữa sáng, một nửa dành bữa trưa; lương ba cọc ba đồng nuôi hai con nhỏ, đỡ đần đứa em ra ngẩn vào ngơ. Thế mà số mệnh cũng không buông tha cho nữ công nhân nghèo khó…
  • (Dân Việt) - Sáng 1.4, đúng 10 năm ngày Trịnh Công Sơn đi xa, đông đảo doanh nhân, nhà nhiếp ảnh, nhà báo và công chúng đã mang đến những bó hoa tươi thắm đến viếng người nhạc sĩ tài hoa.
  • (Dân Việt) - Với những nỗ lực rất lớn của Chính phủ và các cơ quan hữu trách, các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động, cả những sự giúp đỡ vô tư của các nước bạn, người lao động Việt Nam ở Libya đã dần được đưa về nước.
  • (Dân Việt) - Ngày đám lê dương quay trở lại, vùng này hôm nào cũng có đốt phá, hướng nào cũng thấy lửa cháy, súng các cỡ nổ liên hồi kỳ trận, các cuộc vây bắt săn lùng điểm mục xảy ra như cơm bữa.
  • (Dân Việt) - Tôi muốn thắp một nén nhang cho Thạch Ngọc - cô gái Cần Thơ bị người chồng Hàn Quốc giết chết ngay trong tuần trăng mật nơi xứ người, vốn đã làm nhiều người rơi nước mắt suốt tuần qua.
  • Ngày 12/6, ông Nguyễn Đức Hùng, bố của phạm nhân Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, gia đình ông rất mong một ngày gần đây có thể đến gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh để thắp nén hương viếng hương hồn cô.