Netflix nói gì khi bom tấn "Baby Reindeer" bị tố "dựng chuyện"?

Trọng Hà (Theo The Guardian) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 17:19 PM (GMT+7)
Người phụ nữ tự nhận là nguyên mẫu của nhân vật trong phim "Baby Reindeer" kiện Netflix 170 triệu USD.
Bình luận 0

Fiona Harvey, người tự nhận mình là nguồn cảm hứng cho nhân vật Martha Scott trong loạt phim đình đám "Baby Reindeer" của Netflix, đã đệ đơn kiện hãng phim này với số tiền lên tới 170 triệu USD.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án quận trung tâm California hôm 6/6, Harvey cáo buộc Netflix tội phỉ báng, cố ý gây tổn thương tinh thần, sơ suất nghiêm trọng và vi phạm quyền công khai của cô.

Vụ kiện diễn ra sau thành công vang dội của loạt phim ra mắt năm nay, với sự tham gia của nam diễn viên 35 tuổi Richard Gadd, một nhà văn và diễn viên người Scotland, người đã sáng tạo ra bộ phim dựa trên chính trải nghiệm bị theo dõi của mình.

Netflix nói gì khi bom tấn "Baby Reindeer" bị tố "dựng chuyện"?

Harvey đã công khai thừa nhận mình là nguồn cảm hứng cho loạt phim nhưng phủ nhận việc là kẻ bám đuôi, cũng như tuyên bố rằng cô đã gửi cho Gadd 41.000 email, hàng trăm tin nhắn thoại và 106 lá thư.

Netflix nói gì khi bom tấn "Baby Reindeer" bị tố "dựng chuyện"?- Ảnh 1.

Người phụ nữ tự nhận là nguyên mẫu của nhân vật trong phim "Baby Reindeer" kiện Netflix 170 triệu USD. Ảnh: Netflix.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Piers Morgan, Harvey nói: “Tôi không nghĩ mình đã gửi cho anh ta bất cứ thứ gì. Có thể đã có một vài email, những lời trêu đùa, nhưng chỉ có vậy thôi".

Đơn kiện, trong đó nêu tên Netflix là bị đơn, tuyên bố: “Những lời dối trá mà Bị đơn nói về Harvey với hơn 50 triệu người trên toàn thế giới bao gồm việc Harvey là kẻ bám đuôi hai lần bị kết án 5 năm tù và Harvey đã tấn công tình dục Gadd. Bị đơn đã nói những lời dối trá này, không có ý định dừng lại, bởi vì đó là một câu chuyện hay hơn sự thật và những câu chuyện hay hơn đã kiếm ra tiền".

Đơn kiện tiếp tục đề cập thêm rằng: “Netflix là một công ty phát trực tuyến giải trí đa quốc gia trị giá hàng tỷ USD đã không làm gì để xác nhận câu chuyện có thật mà Gadd kể. Tức là, họ chưa bao giờ điều tra xem Harvey có bị kết án hay không, một sự xuyên tạc sự thật rất nghiêm trọng. Netflix cũng không xác minh, tìm hiểu mối quan hệ giữa Gadd và Harvey. Do những lời nói dối, hành vi sai trái của Bị đơn, cuộc sống của Harvey đã bị hủy hoại. Nói một cách đơn giản, Netflix và Gadd đã hủy hoại danh tiếng, nội tâm và cuộc sống của cô ấy".

Người phát ngôn của Netflix nói với tờ Guardian: “Chúng tôi dự định sẽ lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này và sẽ bảo vệ quyền kể câu chuyện của Richard Gadd".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian vào tháng 4, Gadd đã nói về loạt phim này, anh cho biết mình đã “tinh chỉnh một chút để tạo ra những cao trào kịch tính”.

“Rõ ràng là về mặt cảm xúc là đúng, tôi đã bị theo dõi và bị lạm dụng nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi muốn nó tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật, cũng như bảo vệ những người mà bộ phim kể tới", ông nói.

Trong tuần này, "Baby Reindeer" là một bộ phim giành chiến thắng lớn tại giải thưởng Gotham TV ở thành phố New York và dự kiến sẽ là tác phẩm dẫn đầu khi các đề cử Emmy được công bố vào tháng 7/2024. Loạt phim đã có tới hơn 60 triệu người xem trong tháng đầu tiên trên nền tảng và dự kiến sẽ trở thành một trong 10 chương trình lớn nhất từ trước đến nay của Netflix.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem