“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”

Phượng Nhi Chủ nhật, ngày 07/04/2024 06:00 AM (GMT+7)
Căn bệnh ung thư quái ác đã vĩnh viễn chia cắt mẹ con em Trần Minh Trí (SN 2006, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) ngày em chỉ mới học lớp 3. Khoảng trống thiếu đi tình mẫu tử đã tôi luyện nên một nam sinh cứng cỏi, với khát khao sớm ngày báo hiếu, phụng dưỡng cha già.
Bình luận 0

Gần 10 năm qua, ông Trần Văn Tèo (SN 1964, ba em Trí) vẫn chưa thể quên được cái nắm tay của vợ trước lúc bà Phan Thị Chu (SN 1964, mẹ em Trí) trút hơi thở cuối cùng. “Lúc đó bà ấy nói tôi ở lại cố gắng chăm lo cho con, để bà được yên lòng nhắm mắt” - Ông Tèo nhớ lại lời trăn trối cuối cùng của vợ.

Từ ngày đó, ông Tèo gà trống nuôi con, 2 ba con chắt chiu từng đồng để sống qua ngày. Mặc dù bệnh tật ông Tèo vẫn gắng gượng làm công việc đóng quan tài, mỗi ngày được 50.000 đồng. Lúc nào địa phương có ma chay, ông lại đi theo đoàn tổ chức tang lễ để đỡ được vài bữa ăn. Ngày Trí vào cấp 3, do sức khỏe ông Tèo yếu nên ông phải gửi con về sống với gia đình em trai của mẹ - ông Phan Quốc Nhàn (SN 1981) để thuận tiện cho việc đến trường và cho ba đỡ đi phần nào gánh nặng kinh tế.

“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”- Ảnh 1.

3 năm học THPT, Minh Trí luôn duy trì học lực Khá dù điều kiện còn nhiều khó khăn.

Không có mẹ, ít được gần gũi ba, Minh Trí một mình tự lập trong sinh hoạt đến học tập. Sinh sống cùng gia đình cậu, em luôn ý thức cố gắng học tập, lúc rảnh phụ giúp các công việc nhà đỡ đần cậu mợ. Là con trai, dù những lúc bản thân thấy thiệt thòi khi không có được trọn vẹn tình yêu thương của ba mẹ, em vẫn thường tự động viên:

“Bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng vẫn còn có ba, có cậu mợ là những người luôn yêu thương em. Ba em giờ cũng yếu rồi, không còn khỏe để lo cho em như ngày xưa nữa. Nhiều khi em chỉ sợ một lúc nào đó chuyện không may xảy ra, em không kịp báo hiếu cho ba”.

“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”- Ảnh 2.

Trong ngôi nhà chưa trả hết nợ, thứ quý giá nhất của ông Tèo là chiếc xe đạp để đi làm.

Dù lịch học những ngày cuối cấp dày đặc, em vẫn tranh thủ từng giờ nghỉ để đi làm thêm kiếm tiền. Khi thì cắt cỏ thuê, lúc đi phụ hồ,... bất kể việc gì nằm trong khả năng, em đều sắp xếp để kiếm thêm tiền nộp học.

“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”- Ảnh 3.

Số phận cho Minh Trí duy nhất một lựa chọn, đó là không ngừng nỗ lực mỗi ngày.

“Ước mơ của em là được đi học đại học, ngành Sư phạm Lịch sử. Em tin rằng khi có được tấm bằng đại học em sẽ sớm tìm được công việc ổn định để lo cho ba và trả ơn cậu mợ” - Minh Trí kể về khát vọng lớn nhất đời mình.

Cô Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Quang Diêu cho biết: “Hoàn cảnh em Minh Trí rất đáng thương, dù thiếu vắng hơi ấm của mẹ, nhưng em luôn giữ tinh thần lạc quan, cố gắng trong học tập. Không những thế, sau những giờ miệt mài đèn sách, Trí lại dành thời gian đi cắt cỏ cho bò, làm phụ hồ thời vụ để đỡ gánh nặng cho ba”.

“Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại mẹ”- Ảnh 4.

Minh Trí tự nhắc nhở bản thân, chỉ bằng con đường học tập, cuộc đời em mới bớt gian nan.

Năm học 2023 - 2024 là thời điểm Minh Trí tham gia Kì thi THPT Quốc gia, thế nhưng cánh cửa đại học dường như đóng kín với nam sinh vì điều kiện kinh tế khó khăn. Em hy vọng các mạnh thường quân sẽ đồng hành cùng em trên bước đường sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em Trần Minh Trí (Số nhà 83, Ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Số điện thoại: 0908003454

Hoặc thông qua Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 7424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem