• Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang vật vã đỡ đòn tấn công dữ dội của quân đội Syria ở mặt trận miền Nam nước này khi các lực lượng chính phủ giáng đòn sấm sét vào khu vực chiến lược Al-Safa.
  • Trường đại học hiện nay mọc như nấm sau mưa, nhưng người có trình độ trên đại học chỉ có hạn, nên số lượng giảng viên cũng ít...
  • Một chủ cơ sở điêu khắc, chạm khắc ở xã Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) ngồi buồn bên những sản phẩm tượng thờ chưa hoàn thiện. Tình trạng kinh tế khó khăn trong vài năm qua khiến nhiều làng nghề ngắc ngoải cầm chừng.
  • Chợ xe cũ đã đìu hiu vì khó khăn kinh tế, phút chốc trở nên ngắc ngoải và tê liệt vì thông tin… chính chủ hay không chính chủ.
  • (Dân Việt) - Giá tôm thành phẩm ở mức cao nên xuất khẩu khó khăn, trong khi người nuôi tôm trong nước đa phần đã treo ao, bỏ nghề, một số khác cố sống “ngắc ngoải” vì đã lỡ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật...
  • (Dân Việt) - Nhiều hộ nông dân ở các tỉnh như Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Nam… đang trong tình trạng “ngắc ngoải” vì trót trồng giống sắn cao sản để làm nhiên liệu sản xuất xăng sinh học ethanol.
  • (Dân Việt) - Con số quá “giản dị” - chỉ "100 doanh nghiệp nợ thuế đã bỏ trốn" - làm nhiều người một mặt cười khổ khi nhớ lại câu chuyện “đi nước ngoài chữa bệnh” của các đại gia, mặt khác lại bất ngờ.
  • (Dân Việt) - Báo chí đã dùng từ "sững sờ" khi miêu tả thái độ của một anh Nguyễn Văn A, ở một công ty B nào đó được trả lương bằng... bánh. Còn dư luận thì há mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời của bà Vụ trưởng Tiền lương tiền công thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, rằng: “Việc doanh nghiệp trả lương cho lao động bằng sản phẩm như vậy không có gì sai và được pháp luật cho phép”.
  • (Dân Việt) - Tôi đã nhiều lần đến Khu tái định cư Thủy điện Đồng Nai 3 (Đăk Plao, Đăk Glong, Đăk Nông) nhưng mỗi lần đến lại thấy nhiều sự thay đổi. Có điều sự thay đổi ấy là sự tụt hậu, là cái không gian ảm đạm ngày càng thêm ảm đạm...
  • Dân Việt - Sáng nay, 6.3, xác cá chết nổi trắng mặt hồ Thiền Quang, Hà Nội. Nhiều người ngán ngẩm lắc đầu, “nước bẩn thế này, người lội xuống còn “chết” huống hồ là cá…".