Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người

Thế Hiển Thứ ba, ngày 14/02/2023 06:15 AM (GMT+7)
Từ ngày 6-12/2, Viện Huyết học–Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2023. Tại đây, có rất nhiều cặp đôi cùng nhau tham gia hiến máu. Bên cạnh việc tạo ra giá trị nhân văn, việc làm này còn giúp họ ý lưu giữ hình ảnh đẹp trong dịp Lễ tình nhân 14/2.
Bình luận 0
Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 1.

Chiều ngày 6/2/2023, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI - Sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân được khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Tại đây, hoạt động "Hiến máu đôi" đã được nhiều cặp đôi nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên, cặp đôi Trần Anh Dũng (25 tuổi, Nhân viên văn phòng) và Phạm Thị Yến Nhi (19 tuổi, Đại học Thương Mại) tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng. Chia sẻ cảm xúc về lần đầu tham gia hiến máu đôi, Yến Nhi hào hứng: "Được tham gia hoạt động ý nghĩa này mình cảm thấy rất vui. Đây là một kỷ niệm đẹp của chúng mình, đặc biệt đánh dấu dịp Lễ tình nhân 14/2". Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 3.

Hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành sợi dây kết nối để những trái tim xích lại gần nhau. Đó là câu chuyện của hai bạn Hoàng Yến (19 tuổi, Đại học Luật Hà Nội) và Anh Tuấn (22 tuổi, Nhân viên văn phòng).Nói về hoạt động này, anh Tuấn chia sẻ: "Mình cảm thấy rất hào hứng, vui mừng khi có thể gặp và làm quen với nhiều bạn mới - những người có lòng nhân ái". Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 4.

Lễ hội hiến máu đầu năm, vợ chồng anh Trần Anh Tuấn và Trần Thị Thanh Mai (Hà Nội) cùng đưa con gái tham gia. Đây đã là lần thứ hai vợ chồng trẻ cùng nhau hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 5.

Bên cạnh đó cũng có những bạn trẻ đến chương trình để đồng hành cổ vũ tinh thần cho một nửa của mình hiến máu cứu người. Bạn Hà Thu Hương (19 tuổi, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) chia sẻ: "Mình cũng muốn tham gia hiến máu nhưng điều kiện sức khỏe chưa cho phép, vì vậy, mình làm hậu phương vững chắc để người yêu mình có thể yên tâm giúp người". Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 6.

Tham gia hoạt động hiến máu cứu người đã để lại ấn tượng và kỷ niệm đẹp trong chuyện tình của nhiều cặp đôi. Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 7.

Lễ hội Xuân hồng 2023 cũng là lần đầu tiên đôi bạn trẻ Nguyễn Thị Vân Anh (19 tuổi, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) và Nguyễn Đức Giang (20 tuổi, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam) tham gia hiến máu. Vân Anh chia sẻ: "Khi mình làm một việc có ý nghĩa cùng nhau sẽ ghi dấu một kỷ niệm đẹp trong chuyện tình cảm của chúng mình. Hy vọng chúng mình có thể cùng nhau tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa". Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 8.

Đôi bạn trẻ háo hức chờ đợi đến lượt cùng nhau hiến máu. Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 9.

Tay trong tay cùng nhau trao đi "giọt hồng" yêu thương đã thắt chặt tình cảm cho cặp đôi Phạm Văn Thái (25 tuổi, Nhân viên văn phòng) và Hoàng Thị Khuy (23 tuổi, Nhân viên văn phòng). Nói về việc hiến máu, anh Văn Thái vui vẻ cho biết: "Đâu là lần thứ 2 chúng mình cùng nhau tham gia hiến máu. Dự định của chúng mình sẽ cùng tham gia đến khi nào bác sĩ không cho phép". Ảnh: Thế Hiển

Ngắm các cặp đôi ngọt ngào “trao giọt hồng” cứu người - Ảnh 10.

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI với hoạt động "Hiến máu đôi" đã mang đến cho nhiều cặp đôi cơ hội viết thêm vào hành trình yêu của mình một trang đầy lòng nhân ái, cổ vũ tinh thần tham gia hiến máu cứu người, mang đến nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Ảnh: Thế Hiển


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem