Ngày 20/10 của những người mẹ từng là F0: Không cần hoa, chỉ cần sức khỏe cho gia đình

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 20/10/2021 18:16 PM (GMT+7)
Những người mẹ từng là bệnh nhân F0 trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua tại TP.HCM chia sẻ rằng: “20/10 không cần phải hoa, quà như mọi năm, chỉ cần bình an cho gia đình”.
Bình luận 0

"Mọi năm ông chồng tôi mang về bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh nào hoa, son, váy vóc, các thứ cho tôi và các con. Hầu như, năm nào tôi cũng nói câu "không cần thiết" nhưng thực ra trong lòng lại thích lắm. Tuy nhiên, năm nay thú thật tôi chỉ cần thấy anh chồng có sức khỏe để trở lại công việc, các con khỏe mạnh, đối với tôi như vậy chính là món quà đặc biệt của 20/10" - một người mẹ chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Ngày 20/10 khác biệt

Khác biệt với những ngày 20/10 trước đó, nhiều người mẹ đều được nhận những món quà thể hiện tình thương yêu từ người chồng, hay những người thân trong gia đình mình nhân ngày lễ dành cho phụ nữ Việt Nam. 

Song, năm nay trải qua nhiều biến cố bởi đại dịch Covid-19, các người mẹ ở TP.HCM đa phần đều nghĩ đến nhiều hơn, làm cách nào để bảo vệ chăm sóc thật tốt cho những thành viên trong gia đình mình, thay vì háo hức nhận quà như mọi năm trước.

Nhân 20/10 những người mẹ từng là bệnh nhân F0 chia sẻ: Không cần hoa quà chỉ cần bình an, sức khỏe cho gia đình - Ảnh 1.

Chị Võ Thu Hà trong một lần cuối tuần đi chơi với cô con gái út của mình. Ảnh: NVCC.

"Còn thở là may mắn lắm rồi chứ quà cáp khi nào chẳng có. Chỉ cần chồng con bình an trong mùa dịch này, đó chính là món quà trân quý nhất của tôi nhân ngày 20/10 này" - chị Võ Thu Hà (ngụ tại quận Tân Phú) tâm sự.

Đáng sợ nhất đối với chị Hà là khi biết mình đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Mọi thứ lúc đó đối với chị đều tóm gọn trong những điệp khúc lo sợ, ám ảnh. Và, mặc nhiên lần lượt 8 thành viên trong gia đình chị đều mắc Covid-19, trong đó có thêm 4 nhân viên làm việc tại công ty nhà chị Hà.

"Tay chân tôi run lên khi biết mình nhiễm bệnh, lo nhất là hai đứa nhỏ vì suốt quá trình trước đó tôi là người tiếp xúc gần nhất với chúng hầu như mọi lúc mọi nơi. Và rồi điều gì đến cũng đến, không chỉ những hai đứa nhỏ mà từ chồng cho đến anh em nhân viên trong công ty đều mắc Covid-19. 

May mắn, chỉ sau 10 ngày tự điều trị tại nhà mọi người ai nấy đều khỏe mạnh, hiện nay đã quay trở lại làm việc" - chị Hà kể.

Những ngày 20/10 của những năm trước của chị Hà, mặc dù chồng chị là một người rất bận rộn trong công việc, nhưng anh đều trở về sớm trong ngày này để đưa ba mẹ con đi chơi, đồng thời không bao giờ quên các món quà đính kèm.

"Là phụ nữ được chồng yêu thương và quà cáp vào các dịp lễ ai mà chẳng thích. Năm nay ba mẹ con mình vẫn có quà, nhưng hơn hết mình chỉ mong mọi thành viên trong gia đình và anh em nhân viên trong công ty bình an, có nhiều sức khỏe để làm việc" - chị Hà nói.


Nhân 20/10 những người mẹ từng là bệnh nhân F0 chia sẻ: Không cần hoa quà chỉ cần bình an, sức khỏe cho gia đình - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của chị Hoàng Thùy Dương. Ảnh: NVCC.

F0 nhưng chỉ nghĩ đến con

Cũng ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở TP.HCM, chị Hoàng Thùy Dương (ngụ tại quận Tân Phú) vừa mới sinh con nhỏ chưa tròn một năm. Quá trình đi làm ở công ty không may chị đã mắc Covid-19.

Nhưng nhờ trước đó chị đã được tiêm hai mũi vaccine nên chỉ có những triệu chứng nhẹ như hơi ấm đầu và có sốt chút đỉnh nhưng không đáng kể. Chị đã tự cách ly tại một ngôi nhà riêng do anh em cho mượn ngay sát cạnh nhà.

"Những ngày tháng tôi tự cách ly có thể nói đó là những khoảnh khắc thực sự khó quên trong đời. Tôi chỉ bị nhiễm nhẹ, nhưng thực sự lúc nào cũng nghĩ đến con, nhớ con. Mọi ngày tôi đã có thói quen có con ở bên cạnh mình, nay thật xót xa khi chỉ biết đứng từ xa nhìn con khóc. Chắc hẳn ai làm mẹ cũng hiểu cảm giác đó như thế nào" - chị Dương xúc động kể.

Nhân 20/10 những người mẹ từng là bệnh nhân F0 chia sẻ: Không cần hoa quà chỉ cần bình an, sức khỏe cho gia đình - Ảnh 4.

Những đóa hoa đủ sắc màu chồng chị Dương dành tặng trong dịp lễ 20/10 này. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về ngày 20/10 chị Dương cho biết, mọi năm vào ngày này lúc nào anh chồng cũng chuẩn bị tươm tất từ hoa, quà đến các món ăn chị yêu thích. Đó là những năm hai người còn yêu nhau và chưa có em bé. Năm nay thì vẫn như vậy, nhưng chị không còn cảm giác hào hứng như lúc trước. 

"Ngày nào đối với tôi cũng là lễ vì khi nhìn thấy chồng và con tôi khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất rồi", chị Dương cười hiền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem