'Ngày độc lập' trở lại sau 20 năm với kỹ xảo hoành tráng

Yên Chi Thứ tư, ngày 16/12/2015 08:47 AM (GMT+7)
Phần 2 của bộ phim khoa học viễn tưởng "Ngày độc lập" trở lại sau đúng 20 năm ra mắt phần đầu tiên.
Bình luận 0

Independence Day (Ngày độc lập) được đánh giá là một trong những tác phẩm hàng đầu về đề tài thảm họa, khoa học viễn tưởng ngay khi ra mắt vào năm 1996. Bộ phim cũng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, trở thành một trong những tác phẩm kinh điển nhiều người biết tới. Ngày độc lập cũng là bộ phim giúp tên tuổi Will Smith được toàn thế giới biết đến.

img

Trái đất một lần nữa đứng trên bờ vực bị tấn công và hủy diệt

Sau 20 năm ra mắt, các nhà làm phim đã mang Independence Day trở lại vào tháng 2 năm sau. Sau cuộc xâm lược Trái đất đầu tiên, thế lực “kì quái” ấy đã chính thức trở lại. Hùng hâu hơn, mạnh mẽ hơn, “chúng” đã tạo ra một “thảm kịch” kinh khủng hơn xưa gấp nhiều lần. Để giúp khán giả có thể tưởng tượng rõ nét hơn về Independence Day: Resurgence (Tựa Việt: Ngày độc lập: Tái chiến), hãng 20th Century Fox đã tung ra trailer chính thức đầy kịch tính và vô cùng gay cấn.

Trailer chính thức của bộ phim

Mặc dù tất cả các quốc gia đã tham gia vào hệ thống phòng thủ toàn cầu và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi công nghệ tiên tiến nhất để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa đủ. Bởi theo quan sát của các nhà khoa học thì con tàu năm xưa đã to hơn trước rất nhiều. Điều này chứng tỏ rằng loài người đang đứng trên bờ vực của sự hủy diệt. Hàng loạt các thành phố lớn sẽ bị “chôn vùi” và hàng triệu người dân sẽ bị tấn công.

img

Kỹ xảo phim hoành tráng hơn phần cũ rất nhiều

Với phần kỹ xảo được dàn dựng công phu, hoành tráng, trailer đã hé lộ cho khán giả phần nào sự khốc liệt của cuộc chiến ấy. Đặc biệt, trên nền nhạc dồn dập, cuồng nộ cùng những cảnh quay chân thực đến dữ dội, các fan hâm mộ sẽ cảm thấy vô cùng nghẹt thở và hồi hộp đến từng phút. Nhưng có lẽ “điểm nhấn” của cả trích đoạn dài hơn 2 phút này là những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt nghẹn ngào và những hình ảnh hy sinh đầy quả cảm của các anh hùng khi đang tham chiến. Tất cả vì “Ngày độc lập”. Đó chính là một sự thông điệp ý nghĩa mà bộ phim muốn tái hiện.

img

Hai gương mặt một cũ một mới trong phim

Ngày độc lập được dẫn dắt bởi “cha đẻ” Roland Emmerich, người đã phụ trách Ngày độc lập 1. Roland Emmerich còn được mệnh danh là “đạo diễn tàn phá Trái đất” nhiều nhất do chuyên trị dòng phim thảm họa nên chắc chắn trong phần phim này, sự hoành tráng của cuộc chiến sẽ còn được đạo diễn đẩy lên cao nữa.

Cùng với sự trở lại của đạo diễn Roland Emmerich là dàn diễn viên cũ như Jeff Goldbum, Bill Pullman, Brent Spinder, Judd Hirsh. Chỉ tiếc là Will Smith không có mặt, thay vai diễn này của anh là một nam diễn viên da màu khác - Jessie Usher cùng với gương mặt đang nổi Liam Hemsworth và đại diện đến từ châu Á Angela Baby,… bộ phim hứa hen sẽ trở thành bom tấn không thể bỏ lỡ vào năm 2016 tới đây.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem