Ngày đổi gió của ba chàng đen, lùn, lé

Thứ ba, ngày 10/04/2012 20:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Họ đã hợp lại với nhau để trở thành một tam ca trẻ trung của làng nhạc phía Bắc. Quang Hào, Anh Dũng và Ngọc Ký - ba giọng hát trưởng thành từ cuộc thi Sao mai sẽ có chung một “Ngày đổi gió” vào 28.4 tới.
Bình luận 0

Ba chàng lãng tử... nhà quê

Quang Hào- giải Nhì Sao mai 2005 đến từ Quảng Nam, Anh Dũng- giải Nhất Sao mai 2007 đến từ Thanh Hóa và Ngọc Ký – giải Nhì Sao mai 2009 đến từ Nam Định. Không phải dòng dõi “con nhà”, cũng không được sinh ra ở đất kinh kỳ, nhưng trót mang lấy nghiệp vào thân và có chung tình yêu ca hát.

Bởi cùng yêu nghệ thuật đến cháy bỏng mà họ gặp nhau ở đất Hà Thành, chơi với nhau, hiểu nhau rồi lập nên một tam ca được xem là “phiên bản” của tam ca đàn anh Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn.

img
Từ phải sang: Quang Hào, Anh Dũng và Ngọc Ký.

Ngọc Ký nói vui về nhóm tam ca của mình, đó là nhóm của 3 anh chàng “đen-lùn-lé”, vì Ngọc Ký thì thấp bé, Anh Dũng thì đen cháy và Quang Hào thì sở hữu một đôi mắt “con to con bé”. Họ chơi với nhau từ khi còn là 3 chàng sinh viên chăm chỉ đi hát ở các quán bar, phòng trà để có tiền sinh sống, cùng thành danh từ cuộc thi Sao mai, đến giờ, khi hai người đã có gia đình riêng, tình cảm của 3 chàng lãng tử này vẫn không thay đổi. Họ vẫn giúp nhau trong những dự án âm nhạc mới, vẫn tụ họp xỏ giày đi đá bóng và hò hát cùng nhau.

Không như tam ca thế hệ đàn anh của mình, họ không cùng dòng nhạc, Quang Hào và Ngọc Ký nghiêng về phong cách dân gian, còn Anh Dũng thì “đặc” thính phòng. Bởi thế mà khi 3 chàng thông báo sẽ hát chung cùng nhau trong một liveshow vào cuối tháng 4 này, nhiều người giật mình bảo mấy ông này “liều” đấy.

Ngày đổi gió

Cùng nhau bỏ tiền túi làm liveshow, chẳng có nhà tài trợ nào “chống lưng”, bộ 3 giải thích: “Chơi với nhau đã lâu, hiểu nhau đã hết, nhưng chúng tôi chưa có kỷ niệm chung nào được đứng chung với nhau trên một sân khấu, thế là 3 anh em quyết định sẽ làm một liveshow với tên “Ngày đổi gió” nhân thể giới thiệu luôn album chung”. Anh Dũng nói thêm: Tên gọi “Ngày đổi gió” còn chất chứa một “tham vọng” của 3 chúng tôi, đó là mang đến thêm một làn gió mới cho sân khấu ca nhạc thính phòng, dân gian đương đại của cả nước.

Nhóm tổ chức cho biết, một phần tiền bán vé thu được từ chương trình một đêm duy nhất vào tối 28.4 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ được chuyển thành 10 cuốn sổ tiết kiệm dành tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng ở Hà Nội.

Khán giả sẽ được nghe những ca khúc có sức sống đi cùng năm tháng như: “Giai điệu Tổ quốc”, “Tre Việt Nam”, “Ca dao mẹ”, “Những nẻo đường phù sa”...

Ba chàng cũng hát 3 “bài đinh” làm nên tên tuổi của họ, Quang Hào sẽ thể hiện “Mái đình làng biển” (Nguyễn Cường), Lê Anh Dũng sẽ hát lại “Dương cầm thu không em” (An Thuyên), còn Ngọc Ký thì làm mới mình trong “Tình ca” (Phạm Duy).

Bên cạnh đó, 3 ca sĩ cũng sẽ cống hiến cho khán giả những cảm xúc mới khi thể hiện các ca khúc nhạc trẻ như “Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta”, “Yêu thương mong manh”, “Người tình hỡi”, “Có nhau trọn đời”, “Thương về miền đất lạnh”…

Ba nữ ca sĩ xinh đẹp và tài năng đã được mời tham gia đêm nhạc, đó là Anh Thơ, Lan Anh và Khánh Linh, với những ca khúc quen thuộc như “Tháng tư về”, “Miền xa thẳm”, “Xa khơi”. Chỉ cần 6 cái tên này, khán giả sành nhạc thủ đô đã có thể yên tâm về một đêm diễn chất lượng, giàu tính nghệ thuật.

Lần đầu tiên đứng chung trên cùng một sân khấu, 3 chàng trai cho biết họ không quá quan tâm đến chuyện doanh thu của đêm nhạc, bởi điều quan trọng nhất họ muốn làm được là cùng nhau hát lên những ca khúc tôn vinh tình yêu đất nước và con người VN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem