Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của người mẹ 29 tuổi có 8 người con

Đại Nghĩa Thứ tư, ngày 07/03/2018 15:38 PM (GMT+7)
Như bao người phụ nữ khác, chị Hồng cũng muốn được mọi người quan tâm, tặng quà mỗi dịp 8.3. Nhưng do phải đi làm quần quật cả ngày để nuôi 8 miệng ăn nên từ lâu chị đã không còn biết đến ngày này.
Bình luận 0

Ngày 6.3, PV Dân Việt tìm về thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hỏi đường vào nhà chị Nguyễn Thị Hồng, người dân nơi đây không khỏi bật cười, họ gọi vui gia đình chị là "gia đình đông con nhất Hà Nội". Bởi lẽ, mới 29 tuổi chị Hồng đã có 8 người con.

img

Với chị Hồng, các con chính là món quà ý nghĩa nhất, là động lực cho chị trong cuộc sống hàng ngày. Ảnh: ĐN

Thời điểm chúng tôi có mặt tại ngôi nhà nhỏ của chị Hồng cũng là lúc anh chị vừa đi làm về. Dựng vội chiếc xe ngoài sân, chị Hồng vào nhà cho con út bú. Các con gái lớn của chị đang giúp bà nội chuẩn bị bữa tối còn mấy đứa nhỏ hơn thì mải chạy nhảy, nô đùa ngoài sân.

Cứ thế trong 10 năm, anh chị sinh được 8 người con, con nhỏ nhất chưa đầy một tuổi.Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồng cho biết, chị và chồng lập gia đình từ năm 2005 khi chị vừa tròn 18 tuổi. Sau một năm chị sinh con đầu lòng. 

Chị Hồng cho hay, việc sinh đẻ cũng diễn ra hết sức dễ dàng, thuận lợi, trong đó một bé được chồng chị đỡ ngay tại nhà.

“Cả 8 lần tôi đều không bị nghén, sức khỏe vẫn bình thường nên lần nào cũng có thai được 4, 5 tháng tôi mới phát hiện nên đành phải đẻ. Sau khi đẻ hai đứa đầu tôi cũng đã thử đặt vòng, thậm chí nhiều lần dùng cả thuốc tránh thai mà vẫn không ăn thua. Cứ như thế, trong 10 năm tôi để lần lượt được 8 đứa”, chị Hồng nói.

img

Tất bật với nỗi lo cơm áo nên đã từ lâu chị Hồng không còn nhớ tới ngày 8.3. Ảnh: ĐN

Người mẹ trẻ chia sẻ, hai vợ chồng chị đều biết sinh nhiều con là khổ, khó lo được cho cuộc sống của các con được chu toàn. Những đã lỡ rồi thì đành chấp nhận, cố gắng hàng ngày để nuôi dạy con thật tốt.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Hồng không giấu được giọt nước mắt. Chị tâm sự, gia đình mình thuộc diện nghèo nhất của xã. Chồng chị làm thợ xây, với thu nhập bấp bênh chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Số tiền này không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình.

Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn nên cứ sinh con được hơn 10 ngày tuổi chị Hồng lại phải để con ở nhà cho mẹ chồng chăm giúp rồi tất tưởi đi làm thợ dọn vệ sinh theo công trình.

Đến nỗi, dù sinh con liên tiếp trong nhiều năm nhưng ngay cả những người làm cùng hay hàng xóm với chị Hồng cũng không hề hay biết chị có nhiều con đến vậy. 

Khi chúng tôi nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), chị nói do hoàn cảnh cơ cực, ngày nào cũng tất tả đi làm từ sáng sớm đến chiều tối nên với chị ngày 8.3 cũng không khác gì những ngày bình thường.

Hầu như chị Hồng chưa nhận được nhận món quà nào trong ngày này. Hơn nữa do bố chồng mới mất nên chị và gia đình vẫn còn nhiều việc phải lo.

img

Biết nhiều con là khó khăn, nhưng người phụ nữ 29 tuổi phải chấp nhận hoàn cảnh. Ảnh: ĐN

“Mùng 8.3 thì phụ nữ ai chả muốn được quan tâm. Tôi lên Hà Nội làm suốt ngày mà, cũng nhiều lần nhìn thấy những người phụ nữ khác được chồng con, đồng nghiệp tặng quà, chúc mừng ngày 8.3 nghĩ cũng tủi thân. Nhưng hoàn cảnh mình nó khác, không đầy đủ như người ta nên đành chịu, không dám đòi hỏi gì”, chị Hồng nói.

Người phụ nữ 29 tuổi cho rằng, bây giờ các con chính là món quà ý nghĩa nhất, là nguồn động lực trong cuộc sống hàng ngày. "Chỉ cần con cái lúc nào cũng khỏe mạnh, vợ chồng lúc nào cũng có việc để làm, kiếm đủ miếng cơm, manh áo là chị mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần ngày 8.3 làm gì" - chị Hồng nhoẻn miệng cười, nói.

Người phụ nữ nhiều con nhất Hà Nội chia sẻ về ngày 8.3. Clip: ĐN

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem