Nghệ An: Khai giảng năm học 2018 - 2019 nơi 2 trận lũ dữ vừa đi qua

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 05/09/2018 18:59 PM (GMT+7)
Lũ quét hết nhà công vụ, các thầy cô giáo phải tìm chỗ ở tạm nhưng trong những ngày qua, với nỗ lực của thầy và trò, sự hỗ trợ của các đơn vị, phụ huynh... sân trường đã được dọn sạch bùn đất để sáng nay, các con có một lễ khai giảng trọn vẹn.
Bình luận 0

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) dù không được rực rỡ cờ hoa như các trường ở dưới xuôi nhưng các học sinh vẫn quần áo đồng phục chỉnh tề náo nức đến trường từ sáng sớm.  

Để có được lễ khai giảng đúng ngày 5.9 hôm nay, các thầy cô giáo nơi đây đã vô cùng vất vả. Hai cơn lũ lớn vừa qua, ngôi trường này liên tiếp bị bùn, đất sạt lở tràn vào ngập sân, phòng học. Mưa lũ còn cuốn trôi 4 gian nhà công vụ của giáo viên, khiến 15 thầy cô giáo phải tìm chỗ ở tạm. Ngày tựu trường dự kiến diễn ra hôm 27.8 cũng phải dời lại để đảm bảo an toàn.

img

Lễ khai giảng giản dị nhưng đầy ý nghĩa tại vùng rốn lũ Mường Ải, Kỳ Sơn, Nghệ An.

Vất vả, thiệt thòi là thế, nhưng ngày vừa qua, cả thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh đã nỗ lực vượt khó để con em mình được khai giảng đúng thời gian.

 “Cả xã bị thiệt nặng do mưa lũ, đường liên xã sạt lở khắp các bản nên chỉ có thể dựa vào thầy cô giáo. Nơi đây, cứ mưa xuống là ngập lụt, bùn đất khắp nơi, chúng tôi vừa dọn dẹp xong, thì mưa lớn lại tống bùn đất về. Rất may, trận lũ cuối tháng 8 vừa qua, có sự chung tay của các anh bộ đội biên phòng nên công việc khắc phục thiệt hại nhanh chóng hơn”, thầy Lê Quỳnh Lưu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

img

Các em học sinh đến trường dự lễ khai giảng khi mưa lũ vừa đi qua.

Sáng ngày 5.9, công việc dọn dẹp đã hoàn tất, sân trường được vệ sinh sạch sẽ. Và điều đáng mừng hơn cả, là 291 em học sinh đã tập trung ở trường từ rất sớm để dự lễ khai giảng. Những bộ quần áo các em mặc không mới nhưng gọn gàng, chỉnh tề hơn. Có tiếng trống rộn ràng, có những tiết mục văn nghệ tự biên của cô trò giữa sân trường nền đất mới.

Một lễ khai giảng vẫn còn dấu vết của cơn lũ vừa qua ở mảng bờ rào không nguyên vẹn, ở những vết ố vàng trên tường lớp học. Nhưng tất cả thầy trò ở đó, thân tình, ấm áp, tràn đầy yêu thương.

img

Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng xây dựng nhà công vụ giáo viên cho Trường Tiểu học Mường Ải, Kỳ Sơn (Nghệ An)

Chia sẻ tại buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng nhà trường xúc động: Dù khó khăn chồng chất, nhưng tập thể nhà trường đã cố gắng hết sức để kịp chuẩn bị cho các em học sinh lễ khai giảng. Để các em có được niềm vui đầu năm học mới như các bạn khác.

Đặc biệt, tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, công đoàn ngành giáo dục Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng xây dựng nhà công vụ giáo viên cho Trường Tiểu học Mường Ải, trước đó bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

img

Trước đó, do mưa lũ 4 gian nhà công vụ của trường bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn.

Trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: “Năm học 2018 - 2019, trước ngày khai giảng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề của hai đợt mưa lũ. Hiện tại, việc khắc phục còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương đã nỗ lực để tất cả học sinh kịp có ngày khai giảng theo đúng lịch. Lễ khai giảng không chỉ tổ chức tại điểm trường chính, mà còn được triển khai ở nhiều điểm trường lẻ. Mục đích nhằm tạo sự công bằng cho tất cả mọi học sinh. Dù ở xa xôi, cách trở trong các bản lẻ, cũng được cảm nhận không khí ngày hội đến trường.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem