Nghệ sĩ gạo cội nói gì về việc cây xanh Hà Nội bị chặt?

Đông Vũ Thứ sáu, ngày 20/03/2015 08:53 AM (GMT+7)
Dân Việt đã có cuộc trao đổi với các nghệ sĩ gạo cội, gốc Hà Nội: nghệ sĩ Hồng Chương, nghệ sĩ Ngọc Tuyết, NSƯT Hồng Liên để được biết suy nghĩ của họ xung quanh việc hàng nghìn cây xanh dọc nhiều tuyến phố bị chặt để thay thế bằng các loại cây mới.
Bình luận 0

img

Hình ảnh hàng cây cổ thụ trên phố Lò Đúc- Hà Nội.

 

Nghệ sĩ Hồng Chương: Cây cổ thụ bị chặt bỏ có lẽ cũng là thuận theo quy luật tự nhiên 

img

 

Nghệ sĩ Hồng Chương.

"Ông Bụt" râu tóc bạc phơ Hồng Chương, tâm sự: “Tôi vẫn thường đọc tin tức trên báo chí và phương tiện truyền thông nên có biết về việc chặt bỏ cây ở Hà Nội.

Việc không còn các hàng cây cổ thụ có lẽ là điều đáng buồn. Nhưng cũng là một lẽ tự nhiên của vũ trụ: không có gì bất diệt, mọi thứ có sinh thì có diệt. Tôi tin nếu các vị lãnh đạo nếu đã chọn phương án này thì cũng có kế hoạch cho sự phát triển của thủ đô. Tôi mong sau việc chặt cây này người dân thủ đô sẽ được "đền bù" bằng những điêu tốt đẹp hơn.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết: Chặt bỏ cây cổ thụ là sự đáng tiếc

img

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết.

Là một phụ nữ Hà Nội gốc, nghệ sĩ Ngọc Tuyết vẫn mang trong mình nhiều ký ức của một Hà Thành thuở trước.

Bà kể: "Hà Nội ngày xưa thanh tao, vắng vẻ va thơ mộng lắm. Trong ký ức người Hà Nội chắc chắn không thể thiếu hình ảnh những hàng cây cổ thụ rợp bóng ven đường, rồi mùa thu lá rụng… Những cây cổ thụ trồng ở Hà Nội cũng như đền, chùa, miếu mạo còn gắn với lịch sử, tâm linh, gắn với những giá trị nhân văn trong trái tim người Hà Nội.

Vì vậy, rất mong các cơ quan chức năng, các vị có chuyên môn chỉ chặt những cây bị sâu bệnh, cây không thể sống nữa… Chứ đừng chặt cây cổ thụ một cách bừa bãi, đáng tiếc lắm.”

NSƯT Hồng Liên: Cảm giác như chúng ta đang trải qua chiến tranh

img

Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

NSƯT Hồng Liên nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi sinh ra ở Hà Nội, nhà trên phố Phan Đình Phùng nên kỷ niệm tuổi thơ của tôi gắn với những trò chơi dưới các gốc cây cổ thụ. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng mình bản thân mình có ký ức đẹp về những hàng cây cổ thụ mà ai từng sinh ra ở Hà Nội cũng thế.

Những hàng cây đại diện cho mỗi con phố…Trưa hè nắng như trút lửa, nhưng đi dưới những tán cây ấy, ai cũng thấy mát mẻ, dễ chịu. Những hàng cổ thụ cứ thế ăn sâu vào tâm tôi như những người thân.

Giờ đây, đi qua nhiều tuyến phố các hàng cây bị đốn hạ tôi cảm thấy trống trải, hụt hẫng tới đáng sợ. Nhiều lúc bản thân cảm thấy như mình đang phải trải qua cuộc chiến tranh, những người thân của mình ngã xuống mà mắt tôi cứ nhòe đi"

"Nếu không nói về mặt kỷ niệm, giá trị lịch sử của hàng cây cổ thụ ở Hà Nội vậy tôi muốn hỏi vấn đề ô nhiễm môi trường, bầu không khí sau khi thiếu hàng cây cổ thụ sẽ thế nào?", nghệ sĩ đặt câu hỏi.

>> Hình ảnh khó quên về hàng cây Hà Nội qua những ca khúc nổi tiếng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem