“Nghẹt thở” ở… Chùa Hương

Thứ hai, ngày 17/02/2014 13:50 PM (GMT+7)
Đang trong dịp cao điểm lễ hội, đến Chùa Hương thời điểm này du khách thường xuyên phải chứng kiến cảnh chen lấn, xếp hàng chờ hàng mấy tiếng đồng hồ mới lên được đò, lên xuống cáp treo…
Bình luận 0
Ông Nguyễn Chí Thanh – Trưởng Ban quản lý khu di tích Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: Từ ngày mùng 2 đến hết ngày 17.1 (âm lịch) đã có hơn 423.000 lượt khách thập phương đến Chùa Hương. Mặc dù lực lượng an ninh đã được tăng cường nhưng do lượng khách quá đông, nhất là vào những ngày cuối tuần nên thường gây ra ùn tắc ở một số địa điểm.

“Đặc biệt khu cáp treo luôn quá tải, để lên xuống được cáp du khách thường phải đợi ít nhất là 3 tiếng đồng hồ và phải xếp hàng dài hàng km” – ông Thanh nói.

Giá vé cáp treo khá đắt là 140.000 đồng/ người khứ hồi và 90.000 đồng/ người 1 chiều nhưng theo ông Thanh cứ 5 vạn khách đến chùa thì phải gần 3 vạn khách chọn đi cáp treo.

Tại một số nơi như cửa vào động Hương Tích, Đền Giải Oan…du khách cũng phải đợi ít nhất 2 tiếng đồng hồ trong tình trạng đứng… bất động, chen chúc đến nghẹt thở.
img
img Chen nhau lên thuyền
img Xếp hàng chen chúc để lên cáp treo
img Lực lượng an ninh phải tham gia chia hàng, lập lại trật tự
img Chen nhau trong “mê cung” phân luồng của nhà chờ lên cáp
img Một ông bố tiếp sức cho con bằng bánh mì trong thời gian chờ đợi
img
img Không nhúc nhích được người trên đường vào động Hương Tích
img Cầu thang xuống động Hương Tích kín mít người
img Cảnh trong Động Hương Tích
img Lại chen chúc xếp hàng lên cáp trở về
Tùng Anh (Tùng Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem