Cách chùa Hương hơn 20km, “cò đò” đã đòi ngã giá
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-02-21/1434369940-e152chua-huong1.jpg)
Nhiều du khách nếu không tìm hiểu kĩ sẽ rất dễ bị "cò đò" lừa tiền khi về chùa Hương dự hội.
Đi theo Quốc lộ
21B, chúng tôi về chùa Hương dự hội và chỉ vừa tới khu vực thị trấn Vân Đình đã thấy
xuất hiện một nam thanh niên bám theo từ phía sau và sau đó nhanh chóng vượt lên, với hỏi: “Các anh về chùa
Hương?”.
Khi đã biết chắc chúng tôi về chùa Hương, nam thanh niên này nhanh nhảu
giới thiệu là người ở khu vực chùa Hương và đề nghị được làm người dẫn đường đến chùa kiêm sắp xếp chỗ để xe, để đồ, dẫn đường lên các điểm của khu di tích.
Biết đây là
một tay “cò đò” nên chúng tôi đã từ chối với lý do đã có kế hoạch trước.
Thế nhưng vừa đến bãi đỗ xe
cạnh bến Yến (bến thuyền của khu di tích chùa Hương), chưa kịp gửi xe xong thì chúng tôi lại tiếp tục bị 3 người phụ nữ vây quanh. Họ liên tục chào mời xuống thuyền dù
chúng tôi nói đã mua vé đi thuyền của Ban tổ chức lễ hội chùa Hương.
“Vé các em mua của
nhà nước là 35 nghìn đồng (2 lượt đi về, mỗi vé 17.500 đồng) nhưng trừ các chi phí bọn chị chỉ
được khoảng 20 nghìn thôi. Đường đi lên động thì dài nên các em cho thêm các chị ít tiền
bồi dưỡng”, một phụ nữ phân bua.
Có vé đi đò, vẫn phải trả thêm tiền
Khi được hỏi, nếu tính cả vé đưa cho người lái đò thì chúng tôi phải trả thêm bao nhiêu mới có
thể lên thuyền? Một phụ nữ ngay lập tức ra giá 100 nghìn đồng.
“Giá 100 nghìn đồng thì bọn chị sẽ gọi người chở
đi ngay. Nếu bọn em không trả tiền thì không ai chở các em đi đâu”, người phụ nữ nói
rõ ràng với chúng tôi.
Về chùa Hương vãn
cảnh, hành hương vào dịp chính hội, nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi được
những “cò đò” đón tiếp ngay từ khu vực cách trung tâm khu danh lam thắng
cảnh này hơn 20km.
Dọc tuyến quốc lộ 21B dẫn về chùa Hương, nhiều du khách sẽ
không khó để tìm cho mình một "người dẫn đường" kiêm luôn “người vận chuyển”.
|
Tại bến đò suối Yến, vẫn có thể bắt gặp một số lái đò sẵn sàng chở du khách mà không cần qua "môi giới" của "cò đò". Họ chỉ cần tiền vé và việc có cho thêm tiền hay không phụ thuộc vào khách đi thuyền.
Tuy nhiên: “nhà em có thuyền
nhưng đôi khi vẫn phải nhờ “cò” mới có thêm khách. Tiền đi đò là do “cò” thỏa thuận
với du khách, chúng em chỉ nhận khách và lấy vé của Ban tổ chức lễ hội hoặc số
tiền bằng với tiền vé từ “cò”. Người ta thỏa thuận với khách được giá cao thì có thể cho em thêm tiền.
Còn nếu em tự đón được khách thì chỉ lấy vé của khách rồi cầm vé đó về trạm soát vé của ban tổ chức lễ hội lấy xác nhận. Đến khi hết hội, chỉ cần mang bảng kê ra ban tổ chức lễ hội lấy tiền thanh toán. Mỗi cặp vé đi và về bọn em được khoảng 20 nghìn đồng, còn khách cho thêm được đồng nào thì em nhận chứ em cũng không ép ai bao giờ”, một
lái đò trên suối Yên tâm sự.
Ông
Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban quản lý khu di tích và thắng cảnh chùa
Hương, Phó ban chỉ đạo Lễ Hội chùa Hương 2014, lý giải: Ban tổ chức lễ
hội chùa Hương chỉ bán vé đi đò và tổ chức soát vé trên đường ra vào,
còn việc bắt đò nào là do du khách tự chủ động.
Thông thường những du
khách về chùa Hương theo đoàn đông sẽ không phải trả thêm tiền, thậm chí
du khách còn được nhà đò tặng quà. Tuy nhiên, trong trường hợp du khách
chỉ khoảng 2 người thì phải chờ đi ghép hoặc thỏa thuận trả thêm tiền
cho nhà đò. Việc du khách trả thêm tiền như là hình thức để bù tải cho
nhà đò.
Theo tìm hiểu của
PV Dân Việt, du khách về chùa
Hương hành
hương nếu qua tay “cò đò”, ngoài tiền vé mua từ Ban tổ chức lễ hội, mỗi
người
thường phải trả thêm một số tiền ít nhất 50 nghìn đồng, thậm chí có
khách còn
bị “chém” tới... hơn 1 triệu đồng.
Tuy nhiên, nếu chịu khó tìm hiểu
trước và tỉnh táo, du khách sẽ không bị "cò đò" "dắt mũi" lừa tiền mà
chỉ mất tiền vé mua từ Ban tổ chức lễ hội.
|
* Đón xem trên Dân Việt vào 6h25' sáng mai, 25.2: Gặp chủ quán "ấm trà mạn giá gần nửa triệu đồng" và những "phân trần" của người trong cuộc.
Xuân Lực - Đoàn Cung (Xuân Lực - Đoàn Cung)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.