Nghi án ghen tuông, chồng giết vợ trước ngày ra tòa ly hôn rồi kêu con đi vớt xác

Chủ nhật, ngày 27/05/2018 07:04 AM (GMT+7)
Ngày 6-6 tới, hai vợ chồng sẽ ra tòa ly hôn. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng hôm xảy ra vụ việc, ông T. có gọi cho đứa con thứ 3 nói đã giết bà N. và vứt xác xuống sông, kêu con đi vớt xác.
Bình luận 0

Hai vợ chồng sắp ly hôn nhưng bỗng một ngày người dân ở bến đò phát hiện xác người vợ trôi sông.

Chiều 26-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ thông tin, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bà C.T.N. (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) tử vong.

Trước đó, vào sáng 23-5, người dân tại ấp Đông Thạnh phát hiện một xác chết trôi sông. Ông Lê Văn D. (chủ đò, ngụ tại địa phương), cho biết: "Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 23-5, tôi đang đưa nhiều phụ huynh để đi họp tại trường Tiểu học Đông Thuận. Một lúc sau, chúng tôi hoảng hồn khi phát hiện một xác chết nổi cạnh đám lục bình nên báo công an xã". Nạn nhân được xác định là bà N., bị chém nhiều nhát ở vùng đầu, mặt và ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Còn nghi phạm là ông H.K.T (53 tuổi, chồng nạn nhân).

img

Bến đò, nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo lời gia đình, ông T. có tính khí thất thường và hay ghen tuông vô cớ. Ngày 6-6 tới, hai vợ chồng sẽ ra tòa ly hôn. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng hôm xảy ra vụ việc, ông T. có gọi cho đứa con thứ 3 nói đã giết bà N. và vứt xác xuống sông, kêu con đi vớt xác.

Ca Linh (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem