Nghi phạm cướp Range Rover khoe có 1.000 tỷ, tự nhận hoàng tử

P.V tổng hợp Thứ bảy, ngày 29/04/2017 18:09 PM (GMT+7)
Trên Facebook cá nhân, nam thanh niên tự nhận mình là "hoàng tử", đăng những hình ảnh đứng bên siêu xe Audi, Bentley và khoe có nhiều tiền...
Bình luận 0

img

Nghi phạm cướp xe Range Rover sở hữu một tài khoản Facebook với cái tên rất sang "Hoàng Tử V.H" và đăng rất nhiều hình ảnh ăn mặc chỉn chu, đứng bên các xế hộp như Audi, Bentley và khoe có rất nhiều tiền. 

Dù là bất cứ nơi đâu nam thanh niên cũng chỉ sử dụng một cái tên "Hoàng Tử V.H", kể cả trong công việc liên quan đến dịch vụ bất động sản của mình.

img

Thường xuyên khoe cuộc sống sành điệu với quần áo bảnh bao, cơ thể sáu múi và xe hơi sang chảnh

Trang cá nhân của “hoàng tử” cũng thể hiện sự chịu chơi với profile lung linh, vẻ ngoài bảnh trai, cơ thể sáu múi cuồn cuộn bên những chiếc xe đắt tiền. Có lẽ, chính sự hào nhoáng đó là nguyên nhân khiến không ít người tỏ ra cực kì ngạc nhiên và tò mò về tên cướp “có 1 không 2” này.

Một status gần đây, nam thanh niên này viết: "Mình đang có dư khoảng 1.000 tỷ đồng, muốn tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Anh chị em môi giới nào có cơ hội hãy giới thiệu giúp mình nhé...". Kèm theo đó là hình ảnh anh ta mặc vest, đeo cà vạt, ngồi trên ghế như giám đốc và một xấp tiền USD. 

Những hình ảnh khác nhau một trời một vực của tên cướp trên Facebook và đời thực đang gây xôn xao cộng đồng. Nhiều người bất ngờ về sự hào nhoáng của anh ta trên mạng xã hội và kinh ngạc khi biết ngoài đời lại là một tên cướp táo tợn. 

img

Nghi phạm cướp Range Rover ở Hà Nội khoe có 1.000 tỷ trên Facebook.

Chủ tài khoản Facebook "Hoàng Tử V.H" tên thật ngoài đời là Nguyễn Duy Linh (33 tuổi, ở Yên Bái, thường trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), hành nghề môi giới chứng khoán.

Khoảng 22h ngày 28.4, Linh cướp chiếc ôtô Range Rover ở phố Tây Sơn (Đống Đa) rồi lái xe bỏ chạy đến tận đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) thì bị bắt. Trên đường chạy trốn Linh đã lái ôtô tông vào hàng loạt xe máy và khiến nhiều người bị thương.

Linh khai khi thấy chủ nhân chiếc Range Rover vào hiệu tạp hóa mua thuốc lá đã nhảy lên lái xe đi với mục đích lấy trộm rồi tìm chỗ tiêu thụ.

Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát 113 và người dân, tối ngày 28.4 nam thanh niên trên đã cướp chiếc xe ô tô Range Rover mang BKS 30E-886.86 ở phố Tây Sơn (Đống Đa) và bị truy đuổi chạy đến tận đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) thì bị bắt.

Trên đường chạy trốn chiếc xe đã đâm vào hàng loạt xe máy, trong đó có đâm vào chiếc xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh khiến 2 mẹ con bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường vụ bắt giữ, chiếc ô tô Range Rover đã nuốt trọn 1 xe máy dưới gầm và đâm vào 3 xe máy khác gây hư hỏng nặng.

Khi bị bắt, nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” khi liên tục vò đầu bức tai, nói nhảm. Sau vụ tai nạn, nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) để lấy lời khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem