Nghi phạm giết người, phi tang xác ở HN trốn vào miền Nam thế nào?

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 27/04/2018 16:43 PM (GMT+7)
Sau khi giết hại nam sinh viên, Chử Tuấn Sơn đã lấy tài sản rồi phi tang xác nạn nhân và bỏ trốn vào miền Nam hòng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Bình luận 0

Ngày 27.4, Công an TP.Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội).

Theo đó, khoảng 10h ngày 24.4, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 tử thi tại phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm).

Người dân phát hiện tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, được để trong bao tải tại mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp (Mỹ Đình 1).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Hà Nội cùng phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi… Quá trình điều tra, xác minh danh tính nạn nhân là Vũ Anh T (SN 1996, trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Tử thi anh T được bọc bằng hai bao tải màu xanh và màu trắng đục, miệng bao tải được buộc bằng dây nylon, hai bao tải bị cháy một phần.

img

Chử Tuấn Sơn sau khi gây án đã bỏ trốn vào Bình Dương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. (Ảnh: Phạm Dự)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một ngày phát hiện vụ án, đến ngày 25.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) - nghi phạm gây ra vụ án, đang trốn tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Trước khi bị bắt, Sơn đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND quận Nam Từ Liêm xử 8 tháng tù cho hưởng án treo. Đối tượng này trước đó làm nghề tự do.

Về diễn biến vụ án, theo thông tin từ cơ quan công an, qua các mối quan hệ xã hội, Sơn quen anh T và biết anh T có cho vay tiền “bốc bát họ”. Trước đây Sơn đã từng vay tiền của T, hiện bản thân Sơn đang cần tiền trả nợ nên chủ động gọi điện mời anh T đến nhà mình ở phường Cầu Diễn và dự định sẽ vay tiền của T.

Tài liệu điều tra vụ án cho thấy, khoảng 17h20 ngày 9.4, anh T đi xe máy SH đến nhà Sơn theo lời hẹn. Tại đây, Sơn hỏi vay T 20 triệu đồng nhưng T không cho vay nên hai bên đã lời qua tiếng lại.

Trong lúc anh T đang ngồi hút thuốc lào thì Sơn đi ra phía sau anh T, nhặt một viên gạch gần tủ quần áo đập liên tiếp vào đầu, gáy anh T.

img

Nghi phạm đã phi tang xác nạn nhân ở mương nước cách nhà mình chưa đầy 1km.

Bị đánh bất ngờ, anh T chạy ra ngoài kêu cứu, khi anh T chạy đến khu nhà Sơn thường sử dụng cho người khác thuê thì Sơn đuổi kịp, dùng gạch đập nhiều lần vào đầu cho đến khi anh T gục hẳn.

Sơn kéo anh T vào phòng trọ số 4, dùng 1 áo thun quấn đầu, dùng túi nylon buộc phía bên ngoài áo quấn đầu anh T, sau đó khóa cửa ngoài.

Đến 19h cùng ngày, Sơn lấy 1 điện thoại di động và lấy chìa khóa xe SH của anh T, điều khiển xe máy đến nhà gửi xe của Bệnh viện E (87, 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) để gửi xe tại đây và đi xe ôm về nhà.

Trên đường đi, Sơn đã vứt điện thoại di động và chìa khóa xe máy của anh T rồi về bán nước chè tại đường Nguyễn Cơ Thạch.

Đến 23h30 cùng ngày, Sơn vào phòng nơi để thi thể anh T, cho thi thể nạn nhân vào 2 bao tải rồi sử dụng xe máy của Sơn chở thi thể anh T đến vứt tại mương nước ven đường Đỗ Xuân Hợp.

Sáng 10.4, Sơn mang sợi dây chuyền cướp được của anh T đến hiệu vàng trên đường Hồ Tùng Mậu (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bán được hơn 4 triệu đồng, sau đó đối tượng bỏ trốn vào Bình Dương rồi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem