Nghĩa tình

  • Cứ đến gần ngày 27.7, lòng ông cứ nôn nóng không yên... Trong chiến tranh, chính ông đã tự tay chôn cất các đồng đội của mình, để rồi 30-40 năm sau, ông lại mò mẫm khắp các chiến trường, nghĩa trang miền Trung tìm lại hài cốt đồng đội. 
  • Tại TP.Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Quốc gia về Hiến máu nhân đạo vừa tổ chức họp báo công bố chương trình Hành trình đỏ 2014.
  • Dẫu trải qua bao gian truân, mất mát nhưng tấm lòng của những người Trường Sa vẫn luôn như nhất. Câu chuyện nỗi lòng của những con người đang và vẫn mãi sống vì một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, tất cả vì Trường Sa thân yêu…
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn vừa phát động ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.
  • Có dịp về chơi quê bạn, tôi mới cảm nghiệm được câu tục ngữ "đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Hà Tĩnh nằm gọn trong dải đất miền Trung, cái eo đất nước nơi lắm nắng nhiều mưa, quanh năm hứng nhiều thiên tai, bão lụt...
  • Mọi vui buồn sướng khổ của mỗi gia đình ở bản này không thể thiếu được sự chia sẻ của người dân bản kia. Nghĩa tình tự nhiên ấy tạo nên sự ổn định bao đời cho đường biên, mốc giới và ngày nay cùng giúp nhau xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
  • Từng trích tới 300 triệu đồng mua… lợn nhựa tặng Hội Khuyến học và học sinh các vùng nông thôn, ông Triệu Đình Khuê (75 tuổi, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) đã gây dựng được phong trào tiết kiệm tiền, hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo…
  • Chỉ tính riêng trong năm 2013, các cấp Hội ND Quảng Ngãi đã vận động xây mới 30 căn nhà cho hội viên ND nghèo trong tỉnh.
  • “Lứa cán bộ, chiến sỹ chúng tôi đều là đồng đội của anh Ngọ cả. Anh ấy ốm nặng, vẫn biết khó qua khỏi, nhưng không khỏi bất ngờ, đau xót khi hay tin anh ấy ra đi.” – Đại tá Nguyễn Tiến Ngữ, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ tâm sự.
  • Bày tỏ tấm lòng với các bệnh nhân phải ăn tết trên giường bệnh, Báo NTNN và một số nhà hảo tâm đã trao 200 chiếc bánh chưng cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.