Ngôi sao Thái kiều của U22 Thái Lan đột ngột từ giã đội tuyển

PV Thứ tư, ngày 17/05/2023 07:10 AM (GMT+7)
Hậu vệ Jonathan Khemdee bất ngờ tuyên bố không khoác áo các đội tuyển Thái Lan sau SEA Games 32.
Bình luận 0

Jonathan Khemdee đột ngột thông báo chia tay các đội tuyển Thái Lan

Ngay trước trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia, Jonathan Khemdee đã khiến NHM xứ chùa vàng sửng sốt với tuyên bố từ giã đội tuyển. Trung vệ mang 2 dòng máu Thái Lan và Đan Mạch khẳng định anh sẽ không khoác áo các đội tuyển Thái Lan sau trận đấu cuối cùng trên đất Campuchia, nhưng không nêu rõ lý do.

Jonathan Khemdee viết trên trang cá nhân: "Xin chào tất cả những người hâm mộ bóng đá. Trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi cho Thái Lan. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và theo dõi tôi trong suốt thời gian qua. Tôi hy vọng mình có thể mang về HCV cho NHM và hoàn thành tốt trận đấu cuối cùng của mình cho đội tuyển".

Ngôi sao Thái kiều của U22 Thái Lan đột ngột từ giã đội tuyển - Ảnh 1.

Jonathan Khemdee bất ngờ thông báo chia tay các đội tuyển Thái Lan.

"Trái tim tôi sẽ luôn coi mình là người Thái. Kể từ trận đấu đầu tiên đến trận đấu cuối cùng, tôi vẫn sẽ cống hiến 100% sức lực để khiến gia đình và người hâm mộ Thái Lan tự hào. Hãy mang chiến thắng về nhà nào!"

Ngay sau thông báo, Jonathan Khemdee còn khiến NHM tò mò hơn khi đóng bình luận, không cho phép ai tương tác trong bài viết này.

Quyết định của Jonathan Khemdee gây khó hiểu vì anh chỉ mới 21 tuổi, đang là trụ cột của U22 Thái Lan và có tương lai xán lạn ở ĐTQG. Jonathan Khemdee hội quân với U22 Thái Lan sau khi đội bóng này vượt qua vòng bảng, và ngay lập tức anh được đưa vào đội hình chính. 

Một số NHM đồn đoán rằng, Jonathan Khemdee sớm chia tay các đội tuyển Thái Lan vì muốn khoác áo ĐT Đan Mạch trong tương lai. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m91 và dáng người đậm, cầu thủ thuộc biên chế Chonburi phù hợp với bóng đá châu Âu. Anh chưa từng ra sân cho ĐTQG Thái Lan nên đủ điều kiện đổi màu áo.

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia, Jonathan Khemdee thi đấu không thực sự ấn tượng. Anh và các đồng đội để U22 Indonesia vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 và cả 2 bàn thua đều đến từ sự lỏng lẻo ở hàng phòng ngự.

Bước vào hiệp 2, U22 Thái Lan phải rất vất vả mới có thể san bằng tỷ số 2-2, trong đó có bàn thắng ở phút 90+10, buộc trận đấu phải đá thêm 30 phút hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ, hàng thủ của U22 Thái Lan lại mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Irfan nâng tỷ số lên 3-2 cho U22 Indonesia. Bàn thắng của Irfan kéo theo vụ bạo loạn cả trong lẫn ngoài sân. Trọng tài rút hàng loạt thẻ đỏ dành cho 2 đội. Sau đó ít phút, đến lượt Jonathan Khemdee nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa 1 thẻ đỏ khi đá vào mặt cầu thủ U22 Indonesia.

Cơn ác mộng với U22 Thái Lan chưa dừng lại. Đầu hiệp phụ thứ 2, đội bóng này bị đuổi thêm 1 cầu thủ nữa. Chỉ còn 8 người trên sân đấu với 10 người bên phía U22 Indonesia, "Voi chiến" đã vỡ trận và thua chung cuộc 2-5.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem