Ngư dân vẫn bám biển

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 06:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thông tin Trung Quốc điều một đội tàu hải giám cùng trực thăng xuống tuần tra vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vẫn không làm chùn bước ngư dân.
Bình luận 0

Theo lời ông Võ Xin (trú Đức Phổ, Quảng Ngãi), chủ tàu Qng - 90497 , sáng ngày 10.3, khi các thuyền viên đang thả lưới cách bờ Đà Nẵng khoảng 110 hải lý thì bất ngờ 2 chiếc tàu hải giám màu trắng của Trung Quốc chĩa mũi tàu chạy về phía ông. Thấy vậy, ông hét to kêu anh em thu lưới lại rồi mở hết ga cho tàu chạy hướng vào đất liền.

img
Tiếp tục đạp sóng ra khơi.

Đến chiều, ông cho tàu tiếp tục quay lại thả lưới. Nhưng thật bất ngờ lần này không chỉ tàu hải giám mà máy bay trực thăng bay “phành phạch” trên đầu làm sóng biển tung mạnh đánh “rầm rầm” vào thân tàu nghiêng ngả. Hải giám Trung Quốc dùng cờ bắt buộc tàu ông vào lại đất liền. Ông buộc lòng chạy vào bờ.

Cùng cảnh ngộ, ngư dân Ngô Tất Linh, thuyền viên tàu Qng - 98868, nói: Tàu hải giám Trung Quốc to gấp 10 lần tàu cá mình. Hắn áp sát lại gần tàu mình, dùng loa hò hét rồi rú ga khói đen ngòm nước biển bắn tung tóe lên như muốn ăn tươi nuốt sống tàu mình. Lúc này trên tàu đứng cũng không vững chứ đừng nói là đánh bắt. Qua bộ đàm, nghe ở gần đó cũng có mấy tàu hải giám với trực thăng Trung Quốc nên chủ tàu đành cho tàu vào bờ tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Anh Phan Thanh Hải (Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho hay: Tôi vừa vay mượn hơn 2 tỷ đồng đóng mới tàu Qng - 98405 (450CV) và vừa hạ thủy tại cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) được hơn 10 ngày. Biển của mình, mình đi cứ đi vì vậy tôi thống nhất với gia đình và anh em thuyền viên là sẽ đi gần bờ biển mình một chút.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem