Người 20 năm làm trưởng bản

Lê San Thứ ba, ngày 23/09/2014 16:58 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) giới thiệu với chúng tôi: “Ở bản Ma Sang, xã Nậm Pì, việc gì đến tay Trưởng bản Giàng A Chiếu đều được làm đến nơi đến chốn. Mà cũng chỉ có A Chiếu nói thì dân bản mới hưởng ứng nhiệt tình, không thắc mắc gì thôi”.
Bình luận 0

A Chiếu là một trong những người đầu tiên dựng nhà, cắm bản ở Ma Sang từ năm 1991 và giữ chức trưởng bản gần 20 năm. Ông kể: Ma Sang là bản đặc biệt khó khăn với 47 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 92%. Đường giao thông khó khăn khiến Ma Sang gần như tách biệt với bên ngoài. Kẻ xấu đã xúi giục bà con bỏ nhà cửa, nương rẫy... để đi tìm cuộc sống “không cần lao động mà vẫn sống sung sướng”. Năm 2010, bọn chúng dùng máu động vật vảy lên cánh cửa nhiều nhà dân và trên đường đi, tuyên truyền đó là dấu vết của ma. Nếu bà con không rời bản thì sẽ bị ngọn núi sau bản đổ xuống chết hết. Quá sợ hãi, 44/47 hộ đã lần lượt rời bỏ nhà cửa kéo nhau lên đỉnh núi sống và chờ “vua Mông” đón.

“Khi ấy, tôi thuyết phục thế nào bà con cũng không nghe, chỉ anh em nhà tôi là quyết ở lại bám bản. Suốt thời gian ấy, gia đình tôi bị kẻ xấu dọa giết nhiều lần” - A Chiếu nhớ lại. Ở núi được gần 1 tháng trong điều kiện thiếu nước, nắng nóng, thiếu lương thực nên khi được lãnh đạo xã, huyện tuyên truyền, nhất là ông Chiếu vận động, mọi người đã hiểu ra và quay về bản. Qua sự việc này, bà con trong bản càng tin và nghe theo Trưởng bản A Chiếu.

Khi huyện có dự án trồng rừng phòng hộ trên những ngọn núi thuộc bản Ma Sang, A Chiếu đã làm đơn đề xuất trồng cây táo mèo (huyện hỗ trợ giống cây, phân bón). Ông đến từng hộ trong bản vận động bà con tham gia. Nhiều người từ chối vì sợ khó tiêu thụ sản phẩm. A Chiếu kiên trì thuyết phục, cuối cùng hơn 30 hộ đã đồng ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem