Đó là cô gái Trần Thị Thuỷ - con của Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Phương - Đảo trưởng đảo Gạc Ma hy sinh năm 1988, dẫu rằng lúc cha hy sinh, Thuỷ mới là giọt máu 2 tháng tuổi trong bụng mẹ.
Thuỷ kể:
Em học khoa Du lịch và Việt Nam học ở Đại học Quảng Bình. Ra trường, em cũng có nhiều cơ hội việc làm, với mức lương hấp dẫn. "Nhưng từ nhỏ, em vẫn thèm như những người bạn cùng lứa, có người ba gọi một tiếng con gái ơi. Nên em đã tình nguyện viết đơn được làm việc tại đơn vị cha mình đã chiến đấu và hy sinh, để được gần ba em hơn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-01-30/1436324659-26_15_tran-thi-thuy.jpg.jpg) |
Trần Thị Thủy đón đồng đội của cha mình năm xưa đi biển về. |
Rất may nguyện vọng của mẹ và em đã được các chú, các bác đồng đội của ba em giúp đỡ. Nên em đã được nhận vào chính thức làm nhân viên thống kê của huyện đảo Trường Sa. Với em có 2 nguyện vọng: Một là vào đơn vị của ba công tác để làm việc, hai là ước mơ được đi đảo một lần để báo với ba em rằng con gái đã lớn, và luôn tự hào về ba Phương, vì mình đã may mắn có một người ba như vậy, dẫu rằng chỉ trong giấc mơ em mới được ba bồng bế, yêu thương"- Thuỷ nói.
Khi được hỏi về chuyện riêng tư, Thuỷ nói: "Em sẽ giống mẹ, chồng em sau này nhất định sẽ phải là lính đảo, nếu được đảo chìm giống ba Phương thì càng tốt, dẫu biết rằng làm vợ lính hải quân, Trường Sa sẽ vất vả, xa cách, thiếu thốn hơi ấm của chồng, nhưng em tình nguyện đi tiếp con đường của mẹ đã chọn, sẽ hy sinh và chờ đợi để người bạn đời của mình yên tâm công tác, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa.
Vừa rồi, Thủy gọi cho tôi nói: "Em được ra chỗ ba Phương chiến đấu và hy sinh rồi. Em đã khấn nguyện với ba, con gái đã lớn và sẽ tiếp bước anh hùng của ba, để ba mãi yên tâm mà nằm lại nơi đại dương làm người lính trọn đời gác biển".
Nguyễn Gia Tưởng
Vui lòng nhập nội dung bình luận.