Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội

Nguyệt Minh Thứ bảy, ngày 12/03/2022 07:53 AM (GMT+7)
Những ngày gần đây, người dân khi lưu thông qua tuyến đường Định Công Thượng dài hơn 400 m (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm khi xuất hiện hơn trăm hố ga, hố kỹ thuật nằm cao hơn mặt đường.
Bình luận 0
Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trên tuyến đường Định Công Thượng, hàng trăm hố gas nằm trải dài khắp tuyến đường. Vào khung giờ cao điểm, nhiều người phải bất chấp đi lên mặt hố gas dù những nắp hố gas đó nhô lên cao so với mặt đường.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tuấn Quang (ở phố Định Công Thượng) cho biết, đơn vị thi công tuyến đường từ 4,5 tháng trước. "Kể từ đó đến nay, ngày mưa thì lụt mà nắng thì bụi. Cộng với đó là việc nắp cống nhô lên cao khiến cho nhiều người đi đường gặp khó khăn. Thậm chí, ngay cả tôi cũng đã từng ngã mấy lần vì mấy cái nắp cống này. Nếu không được sửa chữa sớm người dân đi lại sẽ rất nguy hiểm", anh Tuấn nói.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện ô tô di chuyển qua tuyến đường gặp khó khăn do gặp phải các nắp hố gas, hố kỹ thuật. Nhiều hố gas do nằm quá cao so với mặt đường nên người dân phải lấy cát, đá, gạch chèn tạm xung quanh để đỡ nguy hiểm.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 4.

Một số nắp hố gas cao hơn so với mặt đường khoảng 5cm.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 5.

Việc nắp hố gas nhô lên quá cao khiến nhiều người đi xe đạp cũng phải ngán ngẩm, dè chừng.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 6.

Vào giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển chậm do phải tránh các hố gas, hố kỹ thuật trên đường.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 7.

Phần miệng hố cao hơn mặt đường khiến các xe đi qua nếu va phải cạnh hố sắc dễ bị hư hỏng lốp

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho hay, dự án cải tạo mặt đường tuyến Định Công Hạ, Định Công Thượng có tổng chiều dài khoảng 1 km, do UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Hiện nay, đơn vị thi công đã trải thảm được một nửa tuyến đường, đoạn còn lại khoảng gần 500 m.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trước Tết, đơn vị thi công đã trải được một lớp nhựa trên tuyến đường để người dân có thể tạm đi lại trong những ngày Tết. Qua Tết đơn vị thi công nâng miệng hố gas, hố kỹ thuật để chuẩn bị trải lớp đường thứ 2 và dẫn tới tình trạng mặt đường bị nhấp nhô.

Người dân bất an trước mối nguy hiểm rình rập trên “con đường đau khổ” ở Hà Nội - Ảnh 10.

Theo ông Chiến, 2 ngày trước, đơn vị thi công đã dự định thực hiện việc trải thảm mặt đường, tuy nhiên, do trời mưa nên đơn vị thi công đã ngừng lại. "Đến ngày hôm qua chúng tôi đã làm việc với Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai và đi đến thống nhất sẽ trải thảm tuyến đường này xong trước ngày 15/3 để tạo thuận lợi cho người dân đi lại", ông Chiến nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem