Người đàn ông 60 tuổi xin nghỉ việc, giúp người dân dọn dẹp rác sau lũ tại Đà Nẵng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 24/10/2022 10:24 AM (GMT+7)
Hình ảnh người đàn ông nước da ngăm, tóc điểm bạc, áo quần lấm lem bùn đất lặng lẽ giúp người dân dọn dẹp rác sau lũ khiến nhiều người tại phường Hoàng Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cảm thấy ấm lòng.
Bình luận 0

Một tuần sau trận lụt lịch sử, người dân Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại nhiều ngôi nhà vách tường còn vết in hằn dấu nước ngập cao hơn đầu người, bùn đất ngổn ngang.

Những ngày qua, người dân vùng "rốn lũ" trên tuyến đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng công nhân môi trường hối hả thu gom hàng tấn rác là những vật dụng hư hỏng chở về điểm tập kết.

Người đàn ông 60 tuổi xin nghỉ việc, giúp người dân dọn dẹp rác sau lũ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng ngổn ngang sau mưa lũ.Ảnh: Diệu Bình

Lẫn trong những công nhân mang đồng phục áo xanh, người ta thấy hình ảnh một người đàn ông đã 60 tuổi nước da ngăm, tóc điểm bạc, áo quần lấm lem bùn lặng lẽ giúp người dân dọn dẹp rác.

Gần tuần qua, người dân sống ở đây đã quen với hình ảnh ông Nguyễn Đức Hùng (60 tuổi, quê xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) giúp đỡ mọi người dọn nhà, theo xe môi trường dọn dẹp rác thải sau trận lũ.

Chân mang ủng, hai tay lấm bùn ông Hùng kể, ông ra Đà Nẵng phụ thợ hồ. Ngày 14/10, Đà Nẵng mưa lớn ngập sâu, ông Hùng không về được nhà nên xin ở lại một nhà dân trên đường Mẹ Suốt. 

Nước dâng cao, ông chứng kiến cảnh các gia đình "chạy lũ" trong đêm. Hình ảnh đó khiến trái tim ông Hùng không khỏi thương xót, ông quyết tâm phải giúp đỡ mọi người bằng hết sức mình.

Người đàn ông 60 tuổi xin nghỉ việc, giúp người dân dọn dẹp rác sau lũ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Hùng xin nghỉ việc, giúp người dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Diệu Bình

"Sau khi lũ rút, khu vực này ngập trong bùn và rác thải. Thấy vậy tôi gọi điện về cho vợ, xin ở lại giúp mọi người dọn dẹp nhà cửa, dọn rác trên đường. Vợ tôi và các con vui vẻ ủng hộ", ông Hùng kể.

Ông Hùng quyết định tạm nghỉ việc, bắt tay giúp mọi người dọn dẹp sau lũ. Cả tuần này, ông Hùng chẳng biết mệt nhọc, cứ ăn vội miếng cơm, uống miếng nước rồi ông lại đi dọn rác ngay lập tức.

"Tôi luôn quan niệm mình làm cho những người xung quanh vui là mình hạnh phúc. Thời điểm khó khăn giúp được gì tốt việc đó, đi làm thêm vài ngày cũng không giàu hơn được. Tôi sẽ ở lại giúp mọi người khi nào xong thì đi phụ thợ lại…", ông Hùng chia sẻ.

Người đàn ông 60 tuổi xin nghỉ việc, giúp người dân dọn dẹp rác sau lũ tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đôi tay lấm lem bùn đất của ông Hùng. Ảnh: Diệu Bình

Đối với nhiều người dân nơi đây, ông Hùng thật giống như cái tên mình, là một người hùng trong lòng của họ.

Chị Nguyễn Thị Như Vân (người dân sống trên đường Mẹ Suốt) chia sẻ: "Dù không thân quen gì nhưng chú Hùng sẵn sàng giúp mọi người hết mình giữa lúc khó khăn. Giữa thời điểm này việc làm của chú ấy thật ý nghĩa".

Có mặt tại tuyến đường Mẹ Suốt dọn dẹp rác, ông Nguyễn Đắc Vinh – Đội trưởng Đội môi trường 1 chi nhánh Công ty MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết cả đội đã phải làm một khối lượng công việc lớn. 

“Tại khu vực quận Liên Chiểu đơn vị chúng tôi đã thu gom gần 500 tấn rác sau lũ. Công nhân được huy động toàn bộ để nhanh chóng làm sạch, tránh phát sinh mùi, ô nhiễm môi trường sau lũ. Cũng thật may mắn khi người dân và cả đội đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để việc dọn dẹp rác thải được hoàn thành đúng tiến độ”.

Sau mưa lũ, người dân Đà Nẵng bắt tay dọn dẹp lại nhà cửa, dần ổn định lại cuộc sống. Như người dân tại Mẹ Suốt, họ tin rằng mất mát sẽ sớm qua đi và thấm thía hơn tình người giữa khó khăn, thiên tai.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem