Người đàn ông bất hạnh

Thứ năm, ngày 08/09/2011 15:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Nguyễn Tiến Lợi (SN 1964), trú tại 31A đường Lang Liêu, tổ 15, Phương Mai, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị tật chân bẩm sinh. Lớn lên, anh mất sức lao động và lập gia đình, sinh được một con gái.
Bình luận 0

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng anh luôn bất hoà. Một lần, vợ chồng anh kình cãi, xô đẩy nhau, không may anh bị ngã đập đầu vào tường gây chấn thương sọ não. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh cấp cứu và phải phẫu thuật, chi phí hết vài chục triệu đồng.

Vượt qua tử thần, nhưng sức khỏe anh quá yếu, tiền bạc cạn kiệt, vợ chồng anh ly dị. Anh sống một mình, chống chọi với bệnh tật, đau đầu và gánh nặng nợ nần. Không sức khoẻ, không tiền để thuốc thang, ăn uống, anh phải đi xin bà con, người thân chút ít tiền để sống tạm bợ qua ngày.

Rất mong các tổ chức, cá nhân, bạn đọc Báo NTNN giúp đỡ anh Lợi. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ nhà anh Lợi hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem