Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương

Đinh Long Thứ sáu, ngày 17/11/2023 08:34 AM (GMT+7)
Từ những mất mát trong quá khứ, anh Phạm Tuấn Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) càng thêm trân trọng tình cảm gia đình, từ đó, lan rộng tình yêu thương đến với những mảnh đời thiếu may mắn.
Bình luận 0

Học sẻ chia từ những mất mát

Đối với nhiều bệnh nhân và người thân, khi đến với “Bữa Cơm Yêu Thương”, ấn tượng của họ là người đàn ông tóc húi cua với nụ cười luôn nở trên môi cùng những lời hỏi thăm nồng hậu. Đó là anh Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Công ty TNHH DVTM vận tải và xây dựng Minh Phương, nhà tài trợ đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa tại Phiên Chợ Trái Tim.

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương - Ảnh 1.

Người đàn ông tốt bụng với nụ cười luôn nở trên môi.

“Cậu ấy tình cảm lắm, lần nào đến cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chúng tôi. Ra đây vừa được ăn cơm ngon, vừa có được tinh thần thoải mái là nhờ vào những mạnh thường quân như câu ấy” - bà Phạm Thị Đông (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) phấn khởi chia sẻ về anh Tuấn Anh - người đã hỗ trợ địa điểm tổ chức chương trình trong suốt hơn nửa năm qua.

Không chỉ với các bệnh nhân và người thân, mà năng lượng tích cực đó còn được người đàn ông vui tính lan tỏa đến các cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim. Những câu chuyện, sự sẻ chia của anh đã khiến mọi người trở nên gần gũi hơn, giúp nơi đây trở thành mái nhà của những trái tim đầy nhiệt huyết cống hiến, làm đẹp cho đời.

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương - Ảnh 2.

Anh Tuấn Anh luôn dành thời gian trò chuyện, thăm hỏi với mỗi người đến nhận cơm tại chương trình.

Dẫu vậy, đằng sau những nụ cười hạnh phúc mà anh mang đến cho mọi người, trong trái tim anh Tuấn Anh vẫn còn những tan vỡ từ quá khứ mà bản thân anh khó lòng quên được. Ngày nhỏ, khi người mẹ yêu quý nhất không may qua đời sớm, anh phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn cả tình thương và vật chất. Có lẽ, những thử thách chông gai thuở còn non dại đã tôi luyện cho anh một tinh thần thép, nhưng vẫn ấm nóng một trái tim giàu lòng thương người.

“Khi tôi thấy mọi người vui vẻ đến nhận cơm, dùng bữa tại đây, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Có những nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng quan trọng mình phải biết hướng đến niềm vui, sự tích cực để tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho những người có hoàn cảnh khó khăn” - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Chảy mãi dòng suối nhân ái 

Có lẽ anh là người thấm nhất sự mất mát, chông chênh khi không có gia đình bên cạnh. Vậy nên, sau khi lập gia đình và có 4 người con thân yêu, anh luôn cố gắng dành nhiều nhất có thể thời gian bên tổ ấm của mình. Những đứa con của anh cũng sớm được bố mẹ chia sẻ, giáo dục về lòng thương người, về đạo lý “lá lành đùm lá rách” ngay từ những ngày bé thơ. 

Từ những ngày đầu Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” được tổ chức, Phạm Gia Nhi - cô con gái đầu lòng của anh Tuấn Anh (lớp 7A10, Trường THCS Trương Công Giai) đã theo chân ba để có thể phụ giúp các cô chú trong công tác chuẩn bị. Không những bản thân con được ba mẹ hướng đến những công tác thiện nguyện, mà mỗi khi có dịp, con cũng lan toả được việc làm của mình đến với các bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi đúng tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. 

img
img

Theo chân ba, cô bé Gia Nhi dần làm quen với các công tác hỗ trợ chương trình, trở thành một cộng tác viên tích cực của “Bữa Cơm Yêu Thương”.

“Ba luôn dạy con sống phải biết sẻ chia, giúp đỡ người khác. Từ khi theo ba ra đây, lúc đầu con vẫn chưa quen việc, còn ngại ngùng. Nhưng khi được ba cùng các cô chú tại Phiên Chợ Trái Tim hướng dẫn, động viên, con cảm thấy tự tin hơn. Ba là tấm gương sáng dạy cho con biết yêu thương nhiều hơn, là động lực để con cố gắng mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người” - cô bé Gia Nhi hạnh phúc nói về người ba của mình.

img
img

Không chỉ tự bản thân tích cực trong việc tham gia hoạt động thiện nguyện, Gia Nhi còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến thầy cô và bạn bè cùng lớp.

Cùng với Gia Nhi, Gia Minh (con trai thứ 2 của anh Tuấn Anh) - một cậu bé năng động và hài hước cũng dần theo bước ba mẹ và chị gái của mình trong công tác thiện nguyện. Cậu bé luôn năng nổ, đem đến cho những người khó khăn những tiếng cười vui vẻ, xua bớt phần nào sự khó khăn, vất vả trong cuộc sống. 

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương - Ảnh 5.

Cậu bé Gia Minh noi gương Ba và chị gái cùng tham gia hoạt động thiện nguyện.

Vợ chồng anh Tuấn Anh luôn dạy con bằng những hành động thực tế, để các con thấy được sự giúp đỡ chân thành từ ba mẹ dành cho người kém may mắn, lan toả yêu thương bằng những việc làm thiết thực. “Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” là một nơi hết sức thiết thực để các con tự trau dồi bản thân. Đến đây các con mới trực tiếp đồng cảm được với những khó khăn mà rất nhiều người đang đối mặt. Tôi muốn giáo dục các con bằng những hành động cụ thể, thiết thực như thế này. Để từ đó các con tự tích lũy cho mình được giá trị quan trọng nhất, đó là lòng nhân ái” 

Người đàn ông chữa lành tổn thương bằng yêu thương - Ảnh 6.

Lòng nhân ái đã trở thành nguồn năng lượng tiếp thêm cho anh Tuấn Anh nhiều động lực để tiếp tục sẻ chia yêu thương.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, thứ 7 (18/11) tuần này, tại tòa nhà Green Park (ngõ 6, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình “Phiên chợ Đoàn kết - Chia sẻ” với các hoạt động bán hàng gây quỹ và trao tặng các bữa cơm miễn phí.
Thực đơn của "Bữa Cơm Yêu Thương" tuần 37 gồm có:
- Bữa sáng với 400 suất xôi kèm chả nóng được trao lúc 6h.
- Bữa trưa với 700 suất cơm: Thịt kho trứng, lạc xóc muối, bí xanh luộc, canh sườn bí đỏ.
Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái Tim và các mạnh thường quân thân mời quý bà con đến nhận cơm. Khi đi vui lòng mang theo cặp lồng hoặc hộp đựng có thể tái sử dụng.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem