Người đàn ông gốc Việt nói dối trong vụ cháy chung cư ở Anh ra tòa

Bảo Ngọc Thứ bảy, ngày 01/07/2017 15:00 PM (GMT+7)
Một người đàn ông gốc Việt đã nói dối rằng bị mất gia đình, vợ con trong thảm họa cháy chung cư Grenfell Tower ở Anh để được nhận chỗ ở miễn phí, đồ dùng, quân áo trị giá 10.000 bảng.
Bình luận 0

img

Tòa chung cư 24 tầng cháy rụi gây thương vong lớn.Ảnh AFP

Ông Nguyễn Như Anh, 52 tuổi,  tuyên bố ông mất vợ và con trai trong thảm họa cháy chung cư rúng động nước Anh. Tuy nhiên, sau đó, một viên chức đảm nhiệm phần liên lạc và xử lý vụ việc đã phát hiện ra những mâu thuẫn trong câu chuyện mà ông Như Anh chia sẻ.

Ông Như Anh cho biết, ông ta bị cách ly với vợ và con trai 12 tuổi ngay tại cầu thang đầy khói do các nhân viên cứu hỏa đã ngăn cản không cho quay trở lại vùng nguy hiểm. Ông này nói gia đình ông sống ở tầng 15 trong tòa nhà suốt 20 năm qua.

img

Ông Nguyễn Như Anh.

Các công tố viên cho biết, ông Như Anh đã yêu cầu được hưởng tiền mặt và cả chỗ ở ngắn hạn cũng như dài hạn từ quỹ dành cho các nạn nhân trong trận hỏa hoạn ở Royal Borough của Kensington và Chelsea.

Ông Nguyễn cũng bị buộc tội yêu cầu quần áo, giày dép, thực phẩm và thiết bị điện tử từ các tổ chức từ thiện đang cố gắng giúp người dân thoát khỏi cảnh đói nghèo. 

Tuy nhiên, ông Như Anh cũng đã tham dự một số cuộc họp khác, lại tuyên bố là mình sống trong căn hộ số 17.

Ông Nguyễn Như Anh phải đối mặt với hai tội gian lận. Ông này sẽ có mặt tại Toà án Southwark Crown vào ngày 28.7 tới.

Khoảng 80 người đã chết trong bi kịch mặc dù các nhà điều tra cho biết có thể phải mất nhiều tháng trước khi số người chết thật sự được biết đến.

Lửa đã bùng phát vào những giờ đầu của ngày 14.6, bắt đầu từ tầng 4 và bao phủ toàn bộ tòa tháp 24 tầng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem