Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh

Khánh Linh Thứ tư, ngày 31/07/2024 07:30 AM (GMT+7)
Nhiều ngày nay, nước sông Tô Lịch bất ngờ chuyển màu xanh, nguồn nước đen ngòm, hôi thối không còn. Thay vào đó là một khung cảnh xanh mát mà người dân Hà Nội thầm mong ước bấy lâu.
Bình luận 0
Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 1.

Nhiều ngày nay đi làm về dọc tuyến đường Láng - Ngã Tư Sở, chị Trần Trang (Đống Đa, Hà Nội) không còn thấy mùi hôi tanh đặc trưng như mọi ngày của sông Tô Lịch. Theo chị Trang, chị cùng nhiều người dân khác cảm thấy bất ngờ và có chút thi vị khi nhìn sông Tô Lịch đầy nước và chuyển sang màu xanh.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 2.

Cùng suy nghĩ với chị Trang, anh Bùi Văn Thanh (Vạn Phúc, Hà Đông) cho biết: "Sáng hôm qua đi làm qua đoạn đường Hoàng Quốc Việt, điểm nối giữa sông Tô Lịch và Hồ Tây tôi còn thấy mấy người cầm cần câu cá. Tôi đoán nước sông dâng cao và có cá thì chỉ có nước Hồ Tây chảy vào mới được như vậy".

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 3.

Theo anh Thanh, trong một năm, những người sinh sống dọc bờ sông Tô Lịch cũng như người đi đường chỉ cảm nhận được bầu không khí trong lành, không có mùi hôi thối mỗi khi Hà Nội mưa lớn nhiều ngày.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 4.

Nhiều người dân sinh sống dọc sông Tô Lịch cho biết, những ngày này đi tập thể dục buổi sáng hay chiều họ không còn phải đeo khẩu trang như trước. Tuy nhiên, họ bày tỏ quan ngại không biết nước sông Tô Lịch giữ được vẻ xanh mát đến bao giờ.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 5.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nước từ Hồ Tây đang được xả vào sông Tô Lịch trong ngày 29/7. Đây là nguyên nhân làm cho mực nước sông Tô Lịch dâng cao và có màu xanh như những ngày gần đây.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 6.

Những ngày qua Hà Nội mưa nhiều, nước từ hồ Tây liên tục được xả vào sông Tô Lịch thông qua cửa xả tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi. Nước sông Tô Lịch dâng cao, tạo dòng chảy đã cuốn đi nguồn nước đen, mùi tanh hôi tồn tại ngày này qua ngày khác.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 7.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 29/7 đến sáng 31/7, ở khu vực Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến khu vực đồng bằng Bắc Bộ là 30-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Người Hà Nội ngỡ ngàng trước cảnh nước sông Tô Lịch bỗng chuyển màu xanh- Ảnh 8.

Sông Tô Lịch hiện nay được ví như dòng sông "chết". Nhiều lần chính quyền Hà Nội đã lên phương án cải tạo dòng sông này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Sông Tô Lịch chủ yếu nhận nước thải sinh hoạt của người dân sinh sống dọc hai bờ. Dòng nước chỉ trở nên trong xanh khi có nước từ hồ Tây xả vào hoặc trời mưa lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem