Người hà nội
-
Mùi hương hoa sữa nở rộ giống như một cơn mưa bất chợt ập xuống, không thể lẩn tránh đi đâu được, khiến cho tâm trí người lần đầu thưởng ngoạn là tôi choáng ngợp vì cảm giác bất ngờ...
-
Hồi đó, nếu lấy Tháp Rùa làm tâm, quay bán kính năm trăm mét thì có cả chục sàn đăng-xing.
-
Chuẩn bị quân tư trang gọn nhẹ, chúng tôi đứng thành hàng trên sân ga Hà Nội chờ các đoàn tàu quân sự đưa đến các tỉnh biên giới phía Bắc. Trời tháng chạp đang lạnh nhưng khói đốt than, tiếng còi tàu, tiếng đầu máy nổ làm không khí sân ga nóng lên.
-
Hà Nội náo nhiệt với nhiều mảnh đời mưu sinh, đã cho ta gặp gỡ những người cùng xa xứ nhưng thật nghị lực và đáng yêu...
-
Khi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài thì cũng chính là lúc những người lao động, tiểu thương ở chợ Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt đầu làm việc...
-
Hà Nội có 79 điểm đặt xe đạp cơ và xe đạp điện để phục vụ người dân các quận nội thành. Từ khi được đưa vào hoạt động, nhiều người dân Hà Nội đã đến thuê, trải nghiệm thú vui mới này.
-
Hà Nội là vậy, luôn níu giữ trái tim tôi bằng những điều thật dịu dàng, sâu lắng khiến ai đó dẫu đi bao xa vẫn luôn nhớ về, dành một tình yêu đặc biệt...
-
Chia sẻ với Dân Việt, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Phú Bình, PGS.TS Lê Quý Đức và nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang chung quan điểm, các "đại sứ" văn hóa là người nước ngoài thể hiện tình yêu với Hà Nội bằng những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé thôi cũng rất đáng trân trọng và ghi nhận.
-
Bằng tình yêu dành cho Hà Nội, nhiều nghệ sĩ nước ngoài đã tới Việt Nam lập nghiệp. Họ tham gia sôi nổi vào đời sống nghệ thuật tại Thủ đô, với nhiều tác phẩm ý nghĩa và giá trị.
-
Hương bưởi chắc cũng vì thế trở thành nỗi nhớ nhung trong tiềm thức tôi về một thứ hoa thuần khiết, mộc mạc nhưng lại cực kỳ nồng nàn quyến luyến. Loài hoa ấy không cần sắc màu rực rỡ, chỉ vẹn nguyên một màu trắng giản dị lại khiến biết bao người xao xuyến vô kể.