Người khuyết tật không khuất phục số phận

Chủ nhật, ngày 12/09/2010 10:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gần hai năm nương tựa vào nhau, những người khuyết tật ở HTX Nhân Ái (Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bước đầu ổn định cuộc sống. Sản phẩm họ làm ra đã có mặt trên thị trường ở địa phương như may mặc, đan len, hộp giấy đựng dâu tây...
Bình luận 0

Sự hỗ trợ kịp thời

Vào cuối năm 2008, chị Trần Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1958, một thợ đan len khuyết tật đã tập hợp hơn 20 anh chị em đồng cảnh để thành lập HTX Nhân Ái. Được cơ quan nhà nước cấp phép, HTX Nhân Ái đi vào hoạt động vừa dạy nghề vừa sản xuất các mặt hàng may mặc, đan len… bán sỉ và bán lẻ trên thị trường Đà Lạt. Chị Trần Thị Ngọc Hoa được xã viên tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm HTX. Người dạy nghề là người có tay nghề lâu năm nhưng bị khuyết tật nhẹ hơn người học nghề.

img
Người khuyết tật cắt dán hộp đựng dâu tây ở HTX Nhân Ái, Đà Lạt.

Thật may, HTX của chị đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của TP. Đà Lạt. HTX được hỗ trợ thiết bị dạy và học nghề gồm 3 chiếc máy may, 3 chiếc máy đan và 1 chiếc máy vắt sổ. “Có thiết bị, được học nghề, những người đồng cảnh như chúng tôi có thể nương tựa vào nhau để tạo việc làm, thu nhập nuôi sống bản thân mình và sẽ tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống…”- Chủ nhiệm Trần Thị Ngọc Hoa nói.

Hơn nửa năm sau đó, Ban chủ nhiệm HTX đã khai thác thị trường Đà Lạt để tiêu thụ thêm một mặt hàng mới cũng khá phù hợp với việc làm của người khuyết tật, đó là mặt hàng hộp giấy đựng dâu tây. Nguyên liệu là những thùng các-tông cũ mua lại từ các quán xá, nhà hàng... công việc này người LĐ có thêm nhu nhập khoảng 600.000 đồng/tháng.

Đến giữa năm 2009, việc sản xuất hộp giấy đựng dâu ở HTX Nhân Ái được quy củ hơn khi gặp được “quý nhân” cho sử dụng miễn phí một căn nhà tại số 27B, đường 3 Tháng 4, Đà Lạt. Từ đó, công việc dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật càng thuận lợi hơn.

Gắn bó ruột thịt

img Chúng tôi được biết có Quyết định 1956 của Chính phủ hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho LĐ nông thôn, LĐ yếu thế. Tôi mong rằng chính sách nhà nước có thể hỗ trợ động viên, chia sẻ những công việc và thu nhập của những người luôn có ý thức vượt lên chính mình như thế này img

Chị Trần Thị Ngọc Hoa

Hai năm qua, HTX Nhân Ái đã gắn kết 20 con người khuyết tật với nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Trong đó có 50% thành viên HTX đã lập gia đình riêng. Thu nhập từ việc làm của HTX đã giúp phần nào người khuyết tật trang trải cuộc sống thường ngày.

Có những người khuyết tật khá nặng do bệnh bại não như em Khưu Lệ Phương (30 tuổi), em Nguyễn Minh Trung (17 tuổi), qua việc làm dán hộp giấy đựng dâu tây ở HTX Nhân Ái đã giúp tinh thần các em luôn phấn chấn, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là những bước khởi đầu. Để đạt được thu nhập ổn định và tăng cao hơn, con đường đi tới của những người khuyết tật ở HTX Nhân Ái sẽ còn gặp nhiều khó khăn cần phải vượt qua. Không chỉ tự vượt qua khuyết tật của mình mà còn phải đối mặt với những thách thức về giá cả sản phẩm, về bạn hàng tiêu thụ sản phẩm lâu dài…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem