Người mẫu "nhí" Bảo Trân: Không lo sợ sa vào cám dỗ

Thứ ba, ngày 01/02/2011 11:53 AM (GMT+7)
Trong câu chuyện miên man về mình, Lê Hoàng Bảo Trân đã làm chúng tôi khá ngạc nhiên khi cô bé đưa ra quan điểm của mình về sự phức tạp trong nghề người mẫu…
Bình luận 0

Từng là người nhút nhát

 Điều gì khiến một cô bé vốn dĩ hay nhút nhát, e ngại, thậm chí là mất tự tin như Bảo Trân tham gia cuộc thi Teen Model?

 Dạ, biết tính Trân nhút nhát, hay e ngại nhưng lại có nhiều tiềm năng, nhất là chiều cao, vóc dáng nên một người bạn đã khuyến khích Trân tham gia cuộc thi này. Lúc đầu Trân rất do dự vì chưa bao giờ tham gia một cuộc thi nào lớn như thế cả. Nhưng sau đó thầy Phúc, là người đang hướng dẫn Trân tại lớp đào tạo người mẫu cứ động viên, khuyến khích nên Trân mạnh dạn đăng kí tham gia.

img
 

Và sau chiến thắng đầy bất ngờ ấy, Bảo Trân đặt cho mình mục tiêu là sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp?

 Ban đầu, Trân cũng nghĩ chỉ tham gia cho vui thôi. Mừng nhất là Trân có cơ hội "test" (kiểm tra) khả năng học hỏi của bản thân mình sau một thời gian theo học khóa đào tạo người mẫu, không ngờ Trân lại đạt giải cao như vậy. Trân rất thích làm người mẫu và xem đây là một bước đệm quan trọng để có thể đến gần với đam mê của mình.

 Còn người mẫu chuyên nghiệp ư? Trân nghĩ mình cần phải học tập và rèn luyện nhiều hơn. Hiện tại, Trân vẫn xem tham gia người mẫu như là một hoạt động ngoại khóa giúp mình tự tin hơn mà thôi.

Cảm giác của Bảo Trân như thế nào khi lần đầu tiên bước chân lên sàn catwalk?

 Trân vui lắm nhưng cũng đầy hồi hộp. Ngoài đời rất ít khi Trân mang giày cao gót, nhưng ngay trong lần đầu tiên lên sân khấu, nhà thiết kế bắt Trân phải mang. Trân sợ khi bước lên sân khấu sẽ rất khó di chuyển nên rất lo nhưng cuối cùng thì cũng ổn. Bên cạnh đó, nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của thầy, cô và các anh chị đi trước, đặc biệt là của ba má, nên Trân phần nào tự tin hơn để hoàn thành tốt phần trình diễn của mình.

 Được biết là ban đầu ba mẹ Trân rất phân vân khi cho Trân theo học lớp người mẫu. Khi ba mẹ "ký duyệt", Bảo Trân có thấy thích thú?

 Lúc được mẹ cho đi học, Trân mừng không ngủ được vì nghĩ mình sắp có nhiều bạn mới, sắp được mặc quần áo đẹp như các anh chị người mẫu trên truyền hình. Nhưng khi vào học, khó nhất với Trân vẫn là bài tập đi giày cao gót, tập mãi mới được (cười).

 Cuộc sống của Bảo Trân có nhiều thay đổi không kể từ khi Trân là "người của công chúng"?

 Cũng không có thay đổi nhiều. Chỉ có điều mọi người nhận ra Trân nhiều hơn khi đi ra ngoài đường hoặc Trân nhận được nhiều lời mời tham gia chụp ảnh, đi diễn. Ngoài ra, thời gian dành cho bạn bè và người thân giảm đi một ít. Hồi trước, sau giờ học Trân và các bạn thường đi chơi với nhau, vừa ôn bài vừa xả stress nữa. Bọn em thường đến các quán trà sữa để tán chuyện cũng như làm bài tập. Hoặc vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì qua nhà nhau ăn uống, còn bây giờ thì không được tham gia các hoạt động đó thường xuyên nữa.

Thừa hưởng gen của ba

 Nhiều người ngạc nhiên trước sự phổng phao, cao lớn khác thường của Bảo Trân so các bạn cùng trang lứa. Ở nhà, Bảo Trân có được bố mẹ chăm sóc theo một chế độ đặc biệt?

 Được chiều cao thế này chắc là do gen di truyền từ ba thôi, ba Trân cao 1m75 lận. Em trai của Trân cũng cao lắm, mới 4 tuổi nhưng khi đi mua đồ mọi người toàn hỏi là học lớp 1 hay lớp 2 (cười lớn). Còn ở nhà, Trân không có một chế độ ăn uống gì đặc biệt cả mà chủ yếu là tập thể dục rất nhiều. Ngoài ra, Trân không bỏ bữa sáng bao giờ.

Chiều cao đó có gây trở ngại gì cho Trân khi sinh hoạt cùng các bạn bè trong trường, trong lớp?

 Cái này thì có đấy. Vì cao nên Trân lúc nào cũng bị xếp ngồi cuối, tập thể dục thì luôn luôn đứng cuối hàng và khi vào cửa thì thường phải cúi gập người xuống vì sợ đụng đầu... Thi thoảng có việc cần tới chiều cao là cả lớp lại nhốn nháo gọi Trân. Nhưng mắc cỡ nhất là bị mấy anh lớp trên viết thơ chọc và gọi là "chị" (cười).

img
 

Những người khi tiếp xúc đều nói Trân rất "già", Bảo Trân nghĩ gì về điều này?

(Cười lớn). Có lẽ thường xuyên phải make up (trang điểm) cũng như mặc trang phục theo ý của chương trình nên Trân có vẻ chững chạc hơn chăng? Còn trong suy nghĩ và hành động thì "hợp" với lứa tuổi đấy chứ ạ? Em vẫn hồn nhiên và vô tư lắm, vẫn chỉ là một cô bé 12 tuổi thôi, vẫn sống đúng với lứa tuổi của mình. Trân thật sự không thích mình "già" hơn một chút nào.

 Bảo Trân từng chia sẻ: dù mới bước vào nghề này nhưng đủ để hiểu được thế nào là những cạm bẫy, là sự dụ dỗ tưởng ngon ngọt. Vậy Trân làm cách nào để thoát khỏi nó?

Trân nghĩ, đến với nghề này ngoài sự đam mê và một ý thức rèn luyện thì cần phải có một sự tỉnh táo, bản lĩnh để đối mặt với những cám dỗ. Để đi lên bằng chính thực lực của mình sẽ rất khó khăn nhưng không phải không làm được. Nghề nào cũng có những khó khăn, phức tạp riêng của nó nhưng nghề người mẫu liên quan đến nghệ thuật nên sự cạnh tranh là rất lớn. Đó là những điều Trân từng nhìn thấy và từng được mọi người xung quanh truyền đạt lại.

 Bảo Trân được nhiều bạn trẻ cả trong và ngoài nước biết đến, em thấy vui hay lo lắng vì điều đó?

 - Có niềm vui nào hơn khi mới tập tễnh vào nghề mà đã được bạn bè biết đến. Nhưng cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng vì luôn phải cố gắng để đáp lại sự kì vọng đó của mọi người.

Hạnh phúc vì có một gia đình

 Ba mẹ, thầy cô, bạn bè đã chia sẻ với Bảo Trân những gì khi biết được những niềm vui và cả những "tai nạn" nghề nghiệp em gặp phải trong thời qua?

Đó là những chuyện hoàn toàn là ngoài ý muốn và nó cũng đã qua nên Trân không muốn nhắc lại nữa. Trân rất may mắn khi luôn có ba mẹ, người thân bên cạnh ủng hộ và động viên. Trong mọi chương trình, ba và mẹ luôn sát cánh cùng Trân từ đầu tới khi hoàn thành phần trình diễn, mẹ cũng luôn ở bên cạnh lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm trong từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử của Trân với bạn bè và các anh chị đồng nghiệp. Trân thật sự rất hạnh phúc khi có một gia đình luôn hiểu và yêu thương mình như vậy.

 Gia đình Bảo Trân có ai làm nghệ thuật không?

 Trân có chú là nghệ sĩ hài Phú Quý nên học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ chú ấy. Mặc dù công việc người mẫu không liên quan nhiều đến diễn hài nhưng chú cũng hay chỉ dạy cho em cách ăn nói, đi đứng, suy nghĩ... khi đối diện với đám đông và khi mình đã trở thành người của công chúng.

 Ba mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến cách sống và sự suy nghĩ của Bảo Trân, Trân thấy hợp với ai trong gia đình nhất?

 Trân là con gái duy nhất của ba mẹ, sau Trân còn một em trai. Từ nhỏ Trân đã được sống trong vòng tay chở che và bảo bọc của ba mẹ nên dường như chưa hiểu lắm về thế giới bên ngoài. Trong gia đình Trân giống bố ở sự trầm tĩnh, ít nói, còn giống mẹ ở đôi má lúm đồng tiền. Trân gần gũi với mẹ hơn vì đều là con gái nên hay tâm sự, chia sẻ với nhau.

 Dù sao thì Bảo Trân cũng mới học lớp 7, vậy em sắp xếp thời gian thế nào để vừa tham gia được các hoạt động nghề nghiệp vừa đảm bảo việc học?

 Trân luôn lập cho mình một thời gian biểu để cân bằng giữa việc học và việc đi diễn, các hoạt động diễn ra trong 1 tuần luôn được lên lịch cẩn thận và hợp lý từ trước. Thông thường, Trân chỉ nhận show chụp hình hoặc diễn thời trang vào các ngày nghỉ cuối tuần thôi.

Ngày Tết dành cho gia đình

img
 

Vừa qua thấy Bảo Trân kết hợp với một hot boy trong một clip ca nhạc. Bảo Trân có định theo đuổi nghề này như một nghề tay trái mà lớp đàn anh, đàn chị người mẫu vẫn đang làm?

 Đó mới chỉ là dự định thôi, nếu được sự cho phép của ba mẹ và sắp xếp được thời gian thì Trân sẽ thử sức mình ở vai trò mới này.

 Tết đối với Bảo Trân như thế nào?

 Trân rất thích cái không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết vì được cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, được đi chợ sắm đồ với mẹ ở phố của người Hoa và cả được nhận lì xì nữa (cười).

 Bảo Trân sử dụng số tiền lì xì đó như thế nào?

 Trân thường trích ra một ít từ số tiền ấy để đi chơi cùng bạn bè, số còn lại để mua đồ dùng cá nhân và dụng cụ học tập.

 Tết này Bảo Trân có kế hoạch gì cho mình?

 Nhiều kế hoạch lắm ạ (cười). Trân nghĩ Tết là ngày mà mọi người trong gia đình sum họp và quây quần bên nhau nên Trân sẽ dành nhiều thời gian để vui Tết cùng ba mẹ rồi sẽ đi thăm ông bà, chúc Tết thầy cô. Nhưng Trân nghĩ đám bạn cùng lớp cũng sẽ không tha cho Trân trong dịp Tết này quá (cười lớn).

 Xin cảm ơn Bảo Trân!

Lê Hoàng Bảo Trân

Sinh ngày: 12/3/1998; Chiều cao: 1m70

Hiện đang là học sinh của Trường THCS Đoàn Kết, TPHCM.

Năng khiếu: Chụp hình, diễn xuất; Học khá nhất môn: Tiếng Anh

Không thần tượng ai nhất định vì nghĩ mỗi người đều có một cái hay riêng.

Câu châm ngôn thích nhất: "Muốn thấy cầu vồng phải chịu đựng cơn mưa".

Thành tích: Giải Nhất cuộc thi Teen Model 2009. Giải Nhất gương mặt tuổi hồng của Báo Khăn Quàng Đỏ. Ban Chỉ huy Đội giỏi của trường

Theo GĐ&XH
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem