Người mông
-
Vào những ngày này, du khách nườm nượp kéo về thăm lại chiến trường xưa - Điện Biên Phủ (Điện Biên). Các ông chủ homestay cũng đang khẩn trương trang hoàng nhà cửa đón khách.
-
21 hộ dân tộc Mông sống ở bản "nguyên thủy" Suối Rằm, xã Cun Pheo (Mai Châu – Hòa Bình) không thuộc đơn vị nào quản lý, sống tự cung, tự cấp trên đỉnh núi, trẻ em không được học hành.
-
Phàng A Páo - chàng trai người Mông ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu - Hòa Bình) đã mạnh dạn đầu tư mở Homestay đón khách. Ngôi nhà xinh xắn, tràn ngập hoa tươi của A Páo luôn rộn tiếng chim hót, khiến du khách mê mẩn.
-
Pơ Mu là một trong những loại gỗ quý thường mọc ở độ cao trên 1.000m, hiện nay số lượng cây còn không nhiều, để bảo tồn và phát triển cây Pơmu, chính quyền huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã vào cuộc đồng hành cùng nhân dân bảo vệ, phát triển du lịch.
-
Hiện nay, giống chó cộc đuôi do người Mông ở tỉnh Hà Giang gây nuôi vô cùng hiếm. Đối với chó con, giá bán dao động từ 3 – 10 triệu đồng; chó cộc đuôi trưởng thành dao động từ 10 – 100 triệu đồng, tùy vào độ thuần chủng và nguồn gốc của chó bố, mẹ và độ nhanh nhẹn, thông minh của chú chó giống.
-
Bệnh viện Đa Khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi trong vụ 3 mẹ con ăn lá ngón.
-
Để có thể giao tiếp, kéo khách du lịch người nước ngoài đến với homestay "Hello Mù Cang Chải", vợ chồng Giàng A Dê ở La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) quyết định áp dụng “chính sách” nếu khách dạy gia chủ nói thạo 3 câu tiếng Anh thì sẽ được miễn phí bữa sáng.
-
Cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm, các bản, làng trong xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) lại tụ họp về khu "rừng cấm, rừng thiêng" của thôn để cùng tổ chức "lễ cúng Thần rừng".
-
Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.
-
Người Mông ở Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã phải vật lộn với bao đau thương mới lập được bản, dựng được làng như ngày nay. Bao đời sống trên nóc nhà xứ Mường, người Mông đã tạo ra bản sắc riêng của mình.