Người mường
-
Nhắc đến người Mường Ạu Tá, nhiều người tỏ vẻ tò mò bởi cái tên vô cùng lạ lẫm này.
-
Xuất phát từ việc người dân phải đi rừng vất vả từ sáng sớm đến tối muộn, họ phải mang theo một chút gạo để khi đói sẽ chặt ống nứa ở rừng, bỏ gạo và nước suối vào nướng lên thành cơm lam ngày nay.
-
Bà con người Mường trồng dổi ở xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã đổi đời nhờ trồng dổi. Cũng nhờ trồng dổi mà gần đây xã Chí Đạo đón nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh tới tham quan, học hỏi. Bà con người Mường nơi đây còn biết chế biến muối dổi nhằm đưa thứ gia vị hảo hạng này đi khắp mọi miền.
-
Giá sả xuống còn 2.000 đồng/kg, người dân trồng sả ở Hòa Bình chẳng buồn thu hoạch để mặc cho cỏ mọc um tùm. Cây sả từng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, nhưng năm nay nó lại là nỗi lo nặng trĩu khi giá bán giảm xuống thấp chưa từng có.
-
Sau khi thua U22 Việt Nam 0-6 ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games, HLV Aminuddin Jumat (U22 Brunei) bất ngờ dành lời khen tặng cho các học trò của mình, đồng thời cho rằng nếu may mắn hơn, U22 Brunei có thể ghi được 1 bàn thắng.
-
Cây ớt rừng quả nhỏ, độ cay dịu, giòn và thơm được bà con người dân tộc Mường ở huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) trồng kín vườn nhà. Hiện ớt rừng được bán với giá 120.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà con người Mường nơi đây.
-
Những bản làng người Mường trong đại ngàn Pù Luông, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về con thú lạ dữ dằn, tấn công giết hại bò của dân bản.
-
Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) được coi là nóc nhà của xứ Mường. Nơi này khí hậu trong lành, quanh năm mây mù bao phủ. Trong làn gió se lạnh của mùa thu, bà con người Mường hối hả thu hoạch lúa mùa. Nhịp sống nơi sơn cước như hối hả và rộn ràng hơn.
-
Bà con người Mường ở xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình coi cây dổi là cây vàng. Trồng dổi cho thu hoạch hạt lại bán được gỗ. Mùa dổi năm nay, bà con người Mường nơi đây lại đón một "mùa vàng" bội thu.
-
Da trâu tưởng như chỉ để bưng trống, nhưng với bà con người Mường, người Thái ở Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, đây lại được coi là món đặc sản. Qua rất nhiều công đoạn chế biến, đặc sản kỳ lạ tuy có mùi còn thum thủm này lại khiến vạn người mê.