Người mường
-
Cây cầu treo ở xóm Be Trên, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã thủng lỗ chỗ. Mặt cầu bị thủng lọt cả bánh xe máy khiến người dân lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Bà con gọi là cây cầu tử thần vì qua đây gặp rất nhiều nguy hiểm.
-
Mía tím Hòa Bình lâu nay nổi tiếng mềm, ăn ngọt lừ, ăn một lại muốn ăn hai. Cây mía tím là niềm tự hào của bà con người Mường Hoà Bình, vậy mà nay mía chất đầy đồng lại vắng người mua. Người dân đang mong từng ngày, từng giờ có người đến mua mía.
-
Người Mường ở xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bao đời vốn quen với việc làm nương, làm ruộng. Giờ đây, họ còn là những ngư phủ chuyên khai thác nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Công việc vất vả, nhưng có thu nhập đều đều.
-
Người Mường ở Hòa Bình có nhiều món ăn độc đáo như chút chít (bọ hung) xào, phèo (phân non trâu, bò) và ở xã Tự Do, huyện Lạc Sơn bà con còn ăn cả mối. Mùa mưa về cũng là lúc bà con người Mường nơi đây săn lùng mối để làm món nhậu hấp dẫn.
-
Hơn tháng nay, cả nhà anh Bùi Văn Lăng ở xóm Rậm (xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) rất vui mừng vì có tổ ong mật tự nhiên chui vào tủ quần áo làm tổ. Tổ ong mỗi ngày một to hơn khiến anh Lăng phải dành cái tủ duy nhất của gia đình cho đám ong trú ngụ.
-
Bờ xe nước Quảng Ngãi, sông Đà ở Hòa Bình, người Thượng Tây Nguyên... là những hình ảnh đặc sắc tiếp theo trong loạt ảnh Việt Nam năm 1926.
-
Đầu xuân, Lễ hội Khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình lại được bà con nơi đây hồ hởi đón nhận. Tiếng chiêng, tiếng trống của Lễ hội lớn nhất đất Mường như giục giã lòng người, như đánh thức mùa Xuân của đất trời.
-
Ở xóm Đá Bia, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có các quán tự giác ở đầu làng. Hàng được bầy bán đã được niêm yết giá, nhưng không có người bán hàng. Ai mua gì thì bỏ tiền vào giỏ.
-
Khi những cơn mưa trút xuống, những con ốc đá thi nhau ngoi lên mặt đất để “hưởng khí trời”, cũng là lúc người dân xã Thành Yên (Thạch Thành, Thanh Hóa) lại tất bật một mùa săn ốc đá.
-
Ngày nào cũng có 5-6 ô tô tải chở rau từ Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình về xuôi. Bà con người Mường đã biết trồng rau hữu cơ, biết làm hàng hóa tốt hơn để tiêu thụ được giá hơn.