Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà cho biết, quê gốc của mình ở huyện Mình Minh (Vĩnh Long), từ thời con gái đến tuổi ngoài 80 bây giờ, bà chỉ làm duy nhất một nghề là bán hàng rong. Gia đình bà nghèo nên 18, 19 tuổi, bà đã bắt đầu bán rong trái cây bên bắc Cần Thơ (phà Cần Thơ qua Vĩnh Long).
“Sạp” hàng của bà Bảy trên hè đường 30/4, TP. Cần Thơ. |
Năm 2000, bà Bảy chọn chỗ ngồi bên hè đường trước nhà số 207 đường 30/4 đặt sạp bán hàng. Bà Bảy không thuê nhà trọ, hàng ngày bà ăn cơm bụi, tối đến bà ngủ luôn tại “sạp” hàng trên chiếc ghế xếp và mảnh chăn mỏng. Nhiều người ái ngại, hỏi sao bà không về sống với người thân cho đỡ cực tấm thân.
Bà bảo: “Tui không muốn làm phiền con cháu, mình còn sức khỏe mà ăn bám chúng nó coi sao đặng!”.
Hiếu Bình