Người phụ nữ khóc ròng vì tiền tích góp trong 20 năm đi lượm ve chai bị Công ty Alibaba lừa mất

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 29/12/2022 10:48 AM (GMT+7)
Chị Trúc đã mất ăn mất ngủ, khóc ròng nhiều tháng vì số tiền tích cóp trong hơn 20 năm đi lượm ve chai, bị công ty Alibaba lừa mất.
Bình luận 0

Sáng nay (29/12), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM sẽ tuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm thực hiện.

Đây là vụ án để lại nhiều "sang chấn" cho dư luận bởi sự khủng khiếp cả về số tiền các bị cáo chiếm đoạt lẫn số người bị hại. TAND TP.HCM cho biết, vụ án này có đến hơn 1 triệu bút lục, hồ sơ phải vận chuyển bằng 2 xe tải; có khoảng 5.000 người tham gia tố tụng với hơn 4.300 bị hại và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan... và số tiền chiếm đoạt lên đến 2.260 tỷ đồng.

Vụ Alibaba: Bị hại chỉ mong nhận lại được tiền, không muốn đẩy ai vào tù tội - Ảnh 1.

Mẹ con chị Lê Thị Trúc bần thần đứng trước TAND TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Có mặt tại cổng TAND TP.HCM từ 6h sáng, chị Lê Thị Trúc (43 tuổi, quê Bình Định) cho biết, chị vào TP.HCM kiếm sống hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian này, chị làm đủ thứ nghề rồi gắn bó với việc thu lượm ve chai... Tổng số tiền chị dành dụm được là khoảng 400 triệu đồng.

Được người bạn giới thiệu dự án đất nền ở Long Thành (Đồng Nai), chị Trúc cũng lưỡng lự nhưng nghĩ đã quá nửa đời người vẫn phải thuê trọ, chị cũng muốn có mái nhà cho mấy mẹ con "chui ra chui vào". Chị quyết định mua hai nền với giá 300 triệu đồng, sau đó góp thêm 100 triệu với bạn để mua thêm một nền nữa. Sau khi đóng tiền, phía công ty Alibaba "lặn" mất tăm, chặn hết mọi liên lạc của chị Trúc.

"Biết bị lừa, tôi suy sụp hoàn toàn, không gượng dậy nổi. Đây là số tiền tôi tích cóp cả đời mới có được, giờ mất rồi tôi không biết bấu víu vào đâu. Tôi chỉ có một thân một mình nuôi 3 con, 2 đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ mới 12 tuổi phải sống đơn thân ở quê. Mất hết tiền, tôi nghĩ quẩn, nhưng vì các con nên phải vực dậy để sống tiếp", chị Trúc nói.

Vụ Alibaba: Bị hại chỉ mong nhận lại được tiền, không muốn đẩy ai vào tù tội - Ảnh 3.

Chị Lê Thị Trúc đầm đìa nước mắt khi nhắc lại khoảng thời gian tăm tối khi bị công ty Alibaba lừa tiền. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Mất ăn mất ngủ, khóc ròng nhiều tháng trời vì mất đi số tiền tích cóp cả đời, chị Trúc mong Tòa án xét xử công tâm, yêu cầu Nguyễn Thái Luyện trả lại tiền cho những người bị hại.

Chị Trúc là 1 trong khoảng 4.550 người bị lừa trong vụ án Alibaba. Từ hành vi của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm đã rất nhiều gia đình đã rơi vào cảnh túng quẫn, dính vào nợ nần khi vay tiền mua đất. Thậm chí, rất nhiều gia đình ly tán. Tại các phiên tòa đã mở trước đó, nhiều bị hại đề nghị được nhận lại tiền; nhưng cũng có nhiều bị hại muốn được nhận đất.

Vụ Alibaba: Bị hại chỉ mong nhận lại được tiền, không muốn đẩy ai vào tù tội - Ảnh 4.

Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ Alibaba tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, tại phiên xét xử vụ án vào ngày 19/12, Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định, Nguyễn Thái Luyện rao bán những thứ mình không có, lừa dối người mua bằng thủ đoạn lập hệ thống tổ chức các công ty để che dấu hành vi gian dối và chiếm đoạt số tiền hơn 2 ngàn tỷ đồng. Viện KSND đề nghị Nguyễn Thái Luyện và vợ là bị cáo Võ Thị Thanh Mai bồi thường số tiền hơn 2 ngàn tỷ đồng cho những bị hại.

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt phát hiện trong quá trình khám xét và hơn 45 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản của 49 cá nhân (nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba), tiếp tục kê biên với 652 thửa đất nông nghiệp... để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem