Người Sài Gòn “toát mồ hôi” về quê đón Tết

Dương Thanh Chủ nhật, ngày 15/02/2015 12:55 PM (GMT+7)
Hàng ngàn người dân đồ đạc lỉnh kỉnh, chạy xe máy rời khỏi TP.HCM để về quê đón Tết Ất Mùi - 2015 cùng người thân khiến giao thông cửa ngõ phía Tây bị ùn tắc nghiêm trọng vào sáng 15.2 (27 tháng Chạp).
Bình luận 0
Ghi nhận của phóng viên tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM vào lúc 8h30 sáng cùng ngày, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn người các tỉnh miền Tây chạy xe máy nối đuôi nhau trên quốc lộ 1A.

img
Do ngày 14.2, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chính thức cho cán bộ, nhân viên, người lao động nghỉ Tết nên ngày 15.2 nhiều người về quê.
Anh Lê Ngọc Hợp (quê huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trên đường về quê cùng bạn cho biết: “Công ty cho nghỉ làm chiều 14.2 nên hôm nay chúng tôi vội xếp hành lý để về quê mà chẳng kịp mua quà gì cho gia đình. Do khoảng cách về nhà cũng khá gần nên tôi chọn phương tiện xe máy để di chuyển cho tiện lợi”.

Đứng đậu xe trên vỉa hè nghỉ đỡ mệt sau khi vượt qua đoạn kẹt xe, anh Trần Long Tân nói: “Năm nay tôi chở vợ và con nhỏ về ăn Tết ở phía nhà vợ. Sẵn chạy xe máy về để có xe đi du xuân trong những ngày Tết. Chứ đi xe máy cũng sợ lắm vì giao thông trong những ngày Tết đông đúc, nguy hiểm lắm”.

Đến hơn 9h sáng, giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Bình Điền, quận Bình Tân) gần như bị “tê liệt”. Hàng ngàn xe máy chen chúc nhau, nhích từng chút một trên đường, toát cả mồ hôi để vượt qua “biển xe” những ngày cuối năm.

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông, hành khách cũng tăng đột biến. Nhiều người chờ đến giờ xe chạy tranh thủ chợp mắt, có người vì quá mệt mỏi đã nằm ngủ ngay trên ghế tại phòng chờ...

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 15.2:

img
Người dân rời TP.HCM về quê đón Tết cùng gia đình.

img

img

img
Mang theo những túi quà về biếu cho gia đình, người thân trong dịp Tết đoàn viên.

img
Ngay từ lúc sáng sớm, dòng phương tiện xe máy trên quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây đã đông đúc.

img
Đến 9h dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài để về quê.

img

img

img
Nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi sau khi vượt qua được “biển người” trên quốc lộ 1A để về quê. Anh Tuấn Sơn (quê Hậu Giang) cho biết: “Lo sợ bị kẹt xe ở cửa ngõ phía Tây nên tôi đi chệch giờ hơn so với những người khác, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh kẹt xe. Chưa về đến nhà mà đã mệt như thế này”.

img

img

img
Xe máy chen chúc nhau, len lỏi giữa các xe ô tô, xe khách tại cửa ngõ phía Tây.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem