Nhắc đến danh sách những người tình đồng giới của
Dung “Hà”, có lẽ cô gái tên V được xếp vào vị trí trang trọng nhất. Vì một số lý do cả hai đã sớm
chia tay khiến cho bà trùm đất Cảng mất một thời gian dài héo mòn vì
thương nhớ. Giờ bà trùm đã yên vị trong nấm mồ lạnh ngoài nghĩa trang,
còn V đang mở một quán cà phê trên phố Quang Trung kiếm sống qua ngày.
“Quá khứ đã đi qua, em không muốn nhắc lại nữa”, V từ chối khi chúng
tôi hẹn một buổi trò chuyện.
![Ngôi mộ lẻ loi của bà trùm đất Cảng. Ngôi mộ lẻ loi của bà trùm đất Cảng.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-31/1434778935-dung-ha_1.jpg)
Ngôi mộ lẻ loi của bà trùm đất Cảng.
Nhưng nhờ sự thuyết phục của một giang hồ đất Cảng đã
“rửa tay gác kiếm”, cuối cùng V cũng đã chịu ngồi kể lại những tình cảm
của mình với bà trùm. Nén tiếng thở dài, V nghẹn ngào nói: “Không ai
yêu em được như chị ấy yêu em”. Rồi V kể, đến với Dung “Hà” như “một lẽ
tự nhiên” mà đến tận bây giờ cô vẫn không quên được. “Ở Dung “Hà”, theo V
thì cách sống, cách đối xử, chăm sóc người mình yêu là điều được đánh
giá hàng đầu. Dù bề ngoài lạnh lùng, thô kệch nhưng Dung “Hà” yêu rất
mãnh liệt, hết mình. Dung chiều chuộng, nâng niu em lắm!”, V nói.
Sao làm phim nhiều thế! Về phường Phan Bội Châu, khi nhắc đến chuyện
tình của bà trùm sẽ được tái hiện trên phim qua cuộc đời một cô gái tên
Hương “Ga”, ai nấy cũng ngạc nhiên. Trong khi đó, đại diện lãnh đạo
phường Phan Bội Châu (nơi Dung “Hà” từng sống) cho biết: “Thực ra mọi
việc cũng trôi qua rất lâu rồi, không chỉ người dân Hải Phòng mà ngay
người cùng phố, chẳng mấy ai còn quan tâm gì tới những chuyện trong quá
khứ của bà trùm này nữa đâu. Cái kết của Dung “Hà” cũng là một câu trả
lời cho cuộc đời của cô ấy. Tôi chỉ lấy làm băn khoăn, việc tái hiện
hình ảnh này liệu có ảnh hưởng tới lối sống giới trẻ không?".
|
Nén chút cảm xúc riêng tư vào sâu trong lòng, V cười
cho biết, dù cả hai rất “yêu nhau” nhưng cuộc tình ấy cũng chẳng kéo dài
được bao lâu. Bởi khi đó một người con gái xinh đẹp, hấp dẫn đã xuất
hiện và kéo bà trùm rời khỏi tay V.
Biết mình thua người con gái kia cả về nhan sắc lẫn
tuổi trẻ, V ôm nỗi buồn rời xa. Sau đó, V đã yêu một người đàn ông khác.
Sau khi kết hôn, V đã “khóc dở mếu dở” cho cuộc đời mình vì “người đàn
bà thì làm mình vui còn đàn ông thì lại làm mình buồn”.
Nỗi nhớ người tình Dung “Hà” không thể nguôi trong
lòng V. Sự nuối tiếc ấy khiến V thốt lên lời nói phũ phàng với chồng
mình: “Biết thế này tôi thà cặp với pê đê còn hơn”. Cũng vì câu nói này,
gia đình V tan vỡ. Đến giờ, V vẫn sống một mình nuôi con, không màng
đến chuyện đi bước nữa.
Khi vừa hay tin những chuyện tình của Dung “Hà” sẽ
được tái hiện trên phim vào thời gian tới, V tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn
sự tò mò. "Chuyện tình của chị ấy có gì vui mà lên phim đâu nhỉ?", V
nói.
Phát súng cướp đi sinh mạng bà trùmVì nhiều lý do, các mối tình đồng tính của bà trùm đều không thể kéo dài
lâu. Quá chán nản, Dung “Hà” không còn để tâm đến chuyện tình cảm mà
tập trung vào gây dựng lại thanh thế, mở mang địa bàn bảo kê. Tuy nhiên,
đây là thời điểm Công an Hải Phòng ra quân triệt phá các băng đảng “xã
hội đen” nên Dung “Hà” đành chấp nhận nằm im chờ thời. Nhận thấy đường
làm ăn ở thành phố Cảng đã hết thời, cuối năm 1998, Dung “Hà” Nam tiến.
Cuộc đời của bà trùm này rẽ theo một hướng khác.
![Dung “Hà” thứ 2 từ trái sang, Năm Cam (áo trắng đứng giữa) và Hải “Bánh” (dấu x) tại TP Hải Phòng. Dung “Hà” thứ 2 từ trái sang, Năm Cam (áo trắng đứng giữa) và Hải “Bánh” (dấu x) tại TP Hải Phòng.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-12-31/1434778935-dung-ha_2.jpg)
Dung “Hà” (thứ 2 từ trái sang), Năm Cam (áo trắng đứng giữa) và Hải “Bánh” (dấu x) tại TP.Hải Phòng.
Những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, Dung
“Hà” ở phía Bắc và Năm Cam ở phía Nam là hai thế lực lớn. Cả hai đều
muốn vươn “vòi bạch tuộc” của mình sang lãnh địa của nhau với tham vọng
thống lĩnh thế giới ngầm. Tuy nhiên, Năm Cam là người mưu mô, còn Dung
“Hà” bắt đầu bộc lộ sự ngông cuồng manh động của một trùm giang hồ mới
nổi.
Biết Hải “Bánh” - một trùm giang hồ đất Bắc di cư vào
Nam được ông trùm Năm Cam đỡ đầu trở nên giàu có nên Dung “Hà” hết sức
tức tối. Nhiều lần Dung “Hà” điều đàn em đến các tụ điểm mà Năm Cam và
Hải “Bánh” bảo kê để quậy phá như: Cho đàn em tới quậy phá vũ trường
Monaco của Năm Cam; tổ chức chém nhau tại một sòng bạc ở cầu Hang (Đồng
Nai) và những sòng bạc khác do Năm Cam bảo kê. Đêm 29.9.2000, Dung “Hà”
tiếp tục "đại náo" vũ trường Phi Thuyền do Hải “Bánh” bảo kê bằng cách
tổ chức một tiệc sinh nhật giả rồi cho khoảng 20 đàn em vào vũ trường
này quậy phá ném mắm tôm, chuột chết, phân người, rắn rết xuống sàn
nhảy…
Trước sự quậy phá của Dung “Hà”, Năm Cam đã coi bà
trùm này như một cái gai trong mắt nên đã gọi Hải “Bánh” tìm gặp nữ quái
này dàn xếp. Biết ông trùm “bật đèn xanh”, Hải “Bánh” đã chỉ đạo đàn em
hạ sát nữ quái này.
Khoảng 0h25 ngày 2.10.2000, nhận được điện
thoại chỉ đạo của Hải “Bánh”, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường đi
tìm Dung “Hà”. Khi phát hiện bà trùm đang ngồi chơi ở trước quán karaoke
số 17 Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM), Hưng cùng đồng bọn đã dùng súng
bắn thẳng vào đầu bà trùm. Cũng từ vụ thanh toán này, Hải “Bánh” và băng
nhóm của Năm Cam đã bị công an triệt phá với nhiều án tử dành cho các
đối tượng.
Nấm mồ lạnh lẽo của bà trùm đất Cảng
Ngày thi thể Dung “Hà” trở về Bắc, giới giang hồ Hải
Phòng đến đưa tang cứ nối hàng kéo dài từ phố Trạng Trình (nhà riêng của
Dung “Hà”) tới tận Nhà hát Lớn (khoảng 2km). Nhưng sự đời cũng nghiệt
ngã, “chết là hết” nên sau ngày giỗ 49 Dung “Hà”, khách và đệ tử không
còn mấy ai đến thăm nom, cái tên Dung “Hà” dần trôi vào quên lãng.
Trưa ngày 29.12.2013, chúng tôi tìm đến nghĩa trang
Ninh Hải (đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) - nơi Dung
“Hà” được chôn cất. Mộ của Dung “Hà” nằm cô quạnh cuối nghĩa trang,
trong khi đó, các ngôi mộ khác chôn cùng thời gian đều đã cải táng và di
chuyển sang chỗ mới.
Một bác công nhân chăm sóc các phần mộ ở nghĩa
trang Ninh Hải cho biết: "Thi thoảng cũng có người qua đây thắp nhang
cho ngôi mộ này, dù họ chẳng quen biết. Khi còn sống thì oai hùng thế,
vậy mà khi chết chỉ còn là ngôi mộ nằm lẻ loi sót lại cuối nghĩa trang,
gần bờ sông, nghĩ cũng tội cho một phận người”!
Giadinh.net.vn (Theo Giadinh.net.vn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.