Người tốt, việc tốt Thủ đô năm 2022: Câu chuyện về “người mẹ thứ 2” che chở cho các bé bị bỏ rơi

Nguyễn Vân- Mai Dung Chủ nhật, ngày 13/03/2022 10:35 AM (GMT+7)
Bà Phương được mọi người thán phục bởi không chỉ bởi là một đầu bếp giỏi mà còn là người giàu tình cảm, luôn giúp đỡ người nghèo, chăm làm việc thiện nguyện…
Bình luận 0

Ngày 2/3/2022, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2022 cho 12 cá nhân. Một trong số những tấm gương tiêu biểu đó là có bà Lê Minh Phương, 52 tuổi (hay còn gọi là Phượng Ớt ) chủ một nhà hàng tại Thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội.

Góp tiền nuôi 2 bé bị bỏ rơi trước cửa chùa

Bà Phương không chỉ là một chủ nhà hàng ăn uống nổi tiếng tại Thị xã Sơn Tây mà bà còn được mọi người xung quanh biết đến bởi tấm lòng nhân ái, những việc làm thiện nguyện từ cái tâm và xuất phát từ tấm lòng "lá lành đùm lá rách" của bản thân bà .

Chúng tôi gặp tìm tặp bà Phương tại nhà hàng ở con phố Đốc Ngữ. Mặc dù rất bận bịu với công việc nhưng bà vẫn tươi cười với mọi người xung quanh, khuôn mặt toát lên vẻ hiền lành, chất phác. 

Gắn bó 21 năm với nghề "giúp mọi người ngon miệng" nên bà đặt hết niềm tin và tâm huyết vào nơi đây. Cũng vì vậy mà bà có thêm thu nhập để thực hiện những chuyến đi, những lần làm thiện nguyện.

Khi chúng tôi hỏi về danh hiệu "người tốt việc tốt" năm 2022, bà Phương cho hay, bản thân bà rất ngạc nhiên và khá hạnh phúc.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Cảm động câu chuyện về “người mẹ thứ 2” che chở cho các bé bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Bà Lê Minh Phương, 52 tuổi (hay còn gọi là Phượng Ớt). Ảnh: Mai Dung

"Hôm nọ bên phường thông báo mình mới biết được tặng danh hiệu ấy đấy chứ. Thực ra mình cũng rất vui nhưng với mình những việc thiện nguyện ấy cũng là việc nhỏ thôi. Bao năm nay mình vẫn tham gia tất cả việc của khối cơ quan đoàn thể, còn gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh mình bắt đầu nghĩ đến việc phát cơm từ thiện", bà Phương bộc bạch.

Bà Phương cho biết, hiện tại ngoài việc kinh doanh nhà hàng và làm từ thiện bà còn dành ra một khoản tiền hàng tháng đóng góp cho sư thầy nuôi 2 em nhỏ bị bỏ rơi tại chùa Phúc Lâm (huyện Ba Vì -Hà Nội).

Năm 2005, một bé gái có tên là Phương Hà bị bỏ rơi tại chùa. Khi biết thông tin, bà Phương đã liên hệ với sư thầy Thích Đàm Sơn ngỏ ý được góp quần áo, sách vở và góp tiền nuôi bé gái khôn lớn.

Gần đây nhất, năm 2015, một bé trai tên là Phúc Minh cũng bị bỏ rơi tại chùa. Bà Phương cũng chung tay cùng với sư thầy góp tiền nuôi các em ăn học, khôn lớn.

"Hiện tại, bé Phương Hà và Phúc Minh sống ở chùa cùng sư thầy và đều đang học ở huyện Ba Vì. Phương Hà hiện đã là một nữ sinh cấp 3, còn Phúc Minh học lớp 1. Nhờ có được tình yêu thương và sự quan tâm dạy dỗ của tôi và mọi người mà cả hai bé đều ngoan và rất nghe lời, học tốt", bà Phương chia sẻ.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Cảm động câu chuyện về “người mẹ thứ 2” che chở cho các bé bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Trong nhà bà Phương treo rất nhiều giấy khen các cơ quan chức năng tặng. Ảnh: Nguyễn Vân

Bà Phương kể rằng, lý do lớn nhất khiến bà nhận hỗ trợ hai cháu bé chính là tình thương. Khi nhìn các em bị bỏ rơi, không ai quan tâm bà rất đau xót. Mỗi lần làm được một việc tốt, bà Phương đều thấy vui, nhẹ lòng.

Ủng hộ tiền xây dựng đường ở khu phố

Không dừng lại ở việc hỗ trợ và giúp đỡ 2 em nhỏ ở chùa Phúc Lâm, bà Phương còn là một người công dân sống rất mẫu mực ở trong khu phố. Khi mọi người xung quanh gặp bất cứ khó khăn gì nếu giúp được bà Phương luôn sẵn sàng giúp đỡ không ngần ngại.

Trong quá trình tìm đến nhà bà Phương, chúng tôi đi vào con đường có tên là Ngõ 1 Đốc Ngữ. Đây cũng chính là con đường gia đình bà đã góp sức, ủng hộ tiền để mua vật liệu xây dựng con đường.

Bà Phương kể rằng, thời điểm đổ con đường mọi người trong khu phố còn khó khăn, chính vì vậy, việc góp tiền xây đường cũng khó nên bản thân bà đã ngỏ ý với tổ dân phố thông tin rằng mọi người cứ đóng góp đổ đường, thiếu bao nhiêu tiền bản thân bà sẽ ủng hộ thêm.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Cảm động câu chuyện về “người mẹ thứ 2” che chở cho các bé bị bỏ rơi - Ảnh 3.

Tuyến phố Đốc Ngữ, nơi gia đình nhà bà Phương sinh sống. Ảnh: Nguyễn Vân

Thế rồi, bà Phương đã góp 20 triệu đồng ủng hộ vào việc đổ đường, tuyến đường dài 200m đã hoàn thành ngay sau đó. Đến bây giờ con đường ấy đẹp đẽ, khang trang, hàng ngày tấp nập người qua lại, kinh doanh, buôn bán.

Không những mong muốn khu phố mình luôn xanh, sạch đẹp, bà Phương còn mạnh dạn đề xuất với ban lãnh đạo thành phố về việc cải tạo lại ao, hồ bị ô nhiễm bởi rác thải thành một vườn hoa tạo lên một không khí trong lành đến tận bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Thanh ở phố Đốc Ngữ chia sẻ rằng: " Bà Phương là một người sống rất tình cảm, luôn giúp đỡ mọi người. Trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19, bà còn nấu nhiều xuất cơm gửi tặng mọi người".

Đặc biệt, thời điểm giãn cách xã hội (từ ngày 29/7 đến ngày 11/10/2021), nhà hàng cũng phải đóng cửa nhưng bà Phương vẫn giữ toàn bộ nhân viên lại để phụ bà việc nấu cơm mang đi tặng các phường Lê Lợi và Viên Sơn, ủng hộ các cán bộ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Mỗi ngày đều đặn, bà Phương đem tặng từ 60-70 xuất cơm cho mọi người.

"Tôi tin rằng không chỉ người nhận cơm hạnh phúc mà toàn thể người dân ai cũng hạnh phúc bởi lẽ những y bác sĩ là những người tuyến đầu chống dịch, giúp đỡ họ cũng chính là chung tay đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 cho đất nước", bà Phương bộc bạch.

Là một tấm gương sáng trong các công tác của Đảng, hàng năm bà tham gia các hoạt động của Hội chữ thập đỏ và Hội Mặt trận tổ quốc của phường Viên Sơn và Lê Lợi, cũng chính vì thế bà được tặng nhiều bằng khen tuyên dương về những thành tích bà đạt được.

Hơn 10 năm gắn bó với việc làm thiện nguyện

Bà Phương làm từ thiện hơn 10 năm nay. Cứ thấy ai gặp khó khăn nếu có thể giúp được bà sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

Trước khi mở nhà hàng kinh doanh bà Phương cũng trải qua một quãng thời gian làm việc rất vất vả và khổ cực. Do vậy, bà cũng hiểu được phần nào những khó khăn mà mọi người phải trải qua, chính vì vậy bà luôn muốn giúp đỡ tất cả mọi người.

Trong quá trình làm từ thiện bà Phương không hoat động cùng một tổ chức nào mà luôn làm một mình, thỉnh thoảng bà có chồng đồng hành cùng.

Bà nói: "Trong xuất quá trình làm từ thiện tôi làm âm thầm không có bất cứ lời kêu gọi ủng hộ nào cả. Cứ có tiền là tôi bỏ ra làm từ thiện. Và mỗi lần làm thiện nguyện xong tôi không hề thấy mệt mỏi hay cực nhọc gì mà thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc".

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Cảm động câu chuyện về “người mẹ thứ 2” che chở cho các bé bị bỏ rơi - Ảnh 3.

Những suất cơm bà Phương nấu trong thời điểm giãn cách xã hội gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh nhân vật cung cấp.

Đứng giữa tâm dịch bệnh, tất cả mọi người đều sợ hãi và lo lắng nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn luôn mang trong mình một tình yêu thương giữa người với người, một tấm lòng nhân ái mang một sức mạnh vô thường đến với tất cả mọi người.

Dù những suất ăn, phần quà nghĩa tình từ bà Phương tuy nhỏ nhưng đã góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân văn cao đẹp giữa đời thường, đồng thời tiếp thêm sức mạnh niềm tin để người dân nghèo vượt qua đại dịch Covid-19.

"Khi nào ông trời còn cho tôi sức khỏe thì tôi vẫn còn làm từ thiện" lời khẳng định chắc nịch của bà càng làm cho chúng tôi khâm phục và tin yêu bà hơn rất nhiều.

Bà Phương quan niệm rằng, từ thiện không chỉ là cho những món quà về vật chất mà còn đem lại cho mỗi người một món quà mang giá trị tinh thần đó là những nụ cười, những lời quan tâm chân thành nhất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem