"Tôi đã cố gắng nuôi các con đủ ăn, đủ mặc. Hôm nay, tôi thực sự bất ngờ, cảm động vì thấy các con mặc áo dài. Tôi tiếc vì chưa từng may được cho các con những tấm áo dài trắng đẹp như vậy...", người cha già nuôi gần 300 trẻ mồ côi xúc động chia sẻ.
Lần đầu tiên đã có một lễ tôn vinh 400 gương sáng tiêu biểu cho những người làm công việc thầm lặng vì cộng đồng. Cuộc gặp diễn ra chiều nay (28/11) do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức sau nhiều tháng chuẩn bị.
Một nông dân ở tỉnh Quảng Trị nhặt được vàng ở chợ xép, sau đó tìm người đánh rơi để trả lại tâm sự: "Nếu nhặt được của rơi mà không trả, lấy làm của riêng thì đâu còn giá trị con người".
5 học sinh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trên đường đi học về thấy hàng trăm chiếc đinh rơi giữa đường Hồ Chí Minh, nên dừng xe xuống nhặt dù trời nắng nóng.
Chiều 24/5, Công an xã Tam Giang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho ông Đào Viết Dương (49 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành).
Chuyện hòa giải mâu thuẫn gia đình, hàng xóm láng giềng; vận động các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc đổi thay quê hương…, Trưởng thôn Phùng Quyết Thắng (SN 1988, thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) được nhiều cư dân yêu mến gọi là người “vác tù và hàng tổng”.
Trong lúc đi kiểm tra và dọn dẹp khu vực nhà tắm dành cho người dân ở khu vực cách ly, chiến sĩ trẻ Vương Văn Khoa đã nhặt được một chiếc ví da, trong đó có tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, chiếc ví đã được trả cho người đánh rơi.
Ngày Tết, nhận được tiền mừng tuổi, cậu bé 9 tuổi bỏ vào lợn đất tiết kiệm. Đến cuối năm, cậu bé 9 tuổi lấy số tiền này trao đến tận tay những bạn học sinh mồ côi khó khăn để có tiền ăn Tết.