Ngưu thủ thắng trận, chủ trâu nói gì?

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 13:50 PM (GMT+7)
Không giấu được niềm vui khi trâu chọi của mình chiến thắng trong các trận vòng 1/16 sáng 22.2, nhiều chủ trâu đã thể hiện sự tự tin “ông trâu” chiến của họ sẽ tiến xa trong vòng chung kết diễn ra sáng 23.2.
Bình luận 0
Ông Lê Văn Sơn (Sơn Dương, Tuyên Quang, chủ trâu số 22): Trâu của tôi là vô đối

img

Tôi vốn là người có kinh nghiệm trong các lễ hội chọi trâu trên toàn quốc. Từ năm 2008, tôi đã mang trâu đi chọi và có năm tham dự tới 4 giải. Ở giải lần này, trâu số 22 của tôi đã được lựa chọn, nuôi và huấn luyện rất kỹ lưỡng.

Ở trận ra quân gặp trâu số 6, trâu của tôi đã thể hiện được phong độ tốt và chiến thắng xứng đáng. Vượt qua thử thách đầu tiên, trâu của tôi hẳn sẽ thi đấu tốt hơn nữa trong các trận đấu sắp tới. Tôi rất tự tin khi khẳng định: Trâu của tôi là vô đối.

Ông Nguyễn Văn Hồng (Hoài Đức, Hà Nội, chủ trâu số 1): Trâu của tôi sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ

Trước ngày vào hội chọi trâu, nhiều chuyên gia khi xem trâu của tôi đã không đánh giá cao khả năng tiến xa của trâu chọi này bởi vóc dáng nhỏ. Tuy vậy, tôi có niềm tin đặc biệt vào “ông trâu” này bởi lối đánh khôn ngoan và nhất là sự gan dạ, kiên cường khi đối đầu với những đối thủ to lớn hơn.

Chiến thắng trước trâu số 32 là ví dụ điển hình về phong cách chọi độc đáo của trâu chọi số 1. Tôi hy vọng, trâu của mình sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ trong các trận đấu của vòng chung kết.

Ông Phạm Thúc Ý (Anh Sơn, Nghệ An, chủ trâu số 23): Càng chơi, trâu của tôi sẽ càng hay

Trận ra quân gặp ngay đối thủ nặng ký (trâu số 24) là thử thách rất lớn cho trâu chọi của tôi. Mặc dù vậy, “ông trâu” của tôi đã vượt qua khó khăn để chứng tỏ được bản lĩnh. Với miếng cáng hầu độc đáo, trâu chọi của tôi biết cách hạ gục đối phương khi cận chiến.

Sau khi có kinh nghiệm chiến thắng và sự hưng phấn ở trận đấu quyết liệt đầu tiên, đến vòng chung kết, càng chơi, trâu của tôi sẽ càng hay hơn nữa. Tôi rất tin tưởng vào khả năng đoạt giải cao nhất của trâu số 23.

Ông Hoàng Văn Toàn (Đồ Sơn, Hải Phòng, chủ trâu số 12): Mọi bất ngờ đều có thể xảy ra

Khi biết kết quả bốc thăm, một số chuyên gia đã nhận định trâu của tôi khó lòng giành chiến thắng trước trâu số 11. Nhưng thực tế đã chứng minh, trâu của tôi không hề e ngại đối thủ và đã thắng thuyết phục.

Theo quan sát của tôi, năng lực của các trâu tại hội chọi trâu lần này khá cân bằng. Các trận đấu vòng 1/16 đã chứng kiến nhiều trâu ở “cửa dưới” giành chiến thắng. Vì vậy, đến các trận đấu của vòng chung kết, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Ông Hoàng Xuân Tùng (Đồ Sơn, Hải Phòng, chủ trâu số 10): Phải thật kiên cường thì mới tiến xa

Ông trâu của tôi có cặp sừng rất độc đáo và đấy là lợi thế cực lớn trong các trận đấu. Ở trận ra quân, trâu của tôi đã đánh bại được trâu số 7 nhờ miếng cáng hầu khiến đối thủ không thể chống đỡ. Tuy vậy, chặng đường phía trước còn rất dài, khi các trận đấu của vòng chung kết hứa hẹn quyết liệt, căng thẳng hơn nhiều.

Theo quan điểm của tôi, trâu chọi muốn vô địch phải thể hiện được sự kiên cường, gan dạ ở những trận đấu đòi hỏi thể lực bền bỉ.

Lê Đức- Đức Hiếu (ghi) (Lê Đức- Đức Hiếu (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem