Trèo tường, leo mái để ngắm…trâu đọ tài

Thứ bảy, ngày 22/02/2014 11:28 AM (GMT+7)
Quá háo hức, chờ đợi được xem chọi trâu, nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm, treo tường, leo lên mái nhà để được một lần ngắm châu trọi.
Bình luận 0
Giải chọi trâu báo NTNN và huyện Phúc Thọ tổ chức đang diễn ra rất thành công, đem lại nhiều niềm vui, giải trí cho nhân dân huyện Phúc Thọ nói riêng và khách thập phương nói chung.

Phóng viên Dân Việt đã ghi nhận lại những hình ảnh đặc sắc của nhiều khán giả, do không có được chỗ ngồi đã tìm được đủ mọi cách để có thể xem được chọi trâu:

img

Nhiều người không có vé xem, đành trèo lên nóc một ngôi nhà gần SVĐ để có thể được chiêm ngưỡng các ông trâu đấu đầu.

img
Hết nóc nhà, nhiều người dân lựa chọn... cột trụ hàng rào làm điểm “thưởng lãm”.

img
Lên được điểm “thưởng lãm” độc đáo ấy, chỉ những người đàn ông khỏe mạnh, liều lĩnh mới dàm làm.

img
Đường dẫn trâu vào số 1, nhiều thanh niên bất chấp nguy hiểm ngồi vắt vẻo trên rào sắt.

img
Để có thể có tầm nhìn tốt hơn, nhiều người trèo lên các thanh rào ngăn cách.

img
Đến nỗi méo, gãy cả mối hàn.

img
Trụ sở, những tòa nhà cao tầng cũng là vị trí có thể quan sát giải chọi trâu ở tầm cao.

img
Đường dẫn trâu vào số 2 cũng tương tự như đường 1, các thanh niên thoải mái ngồi với phương châm “xem được là trên hết”.

img
Ngay cả chiếc máy xúc đất để làm mặt sân cũng được khán giả tận dụng triệt để.

img
Nhiều em bé được các ông bố cõng lên cổ để thoải mái ngắm trâu đọ tài.

Nguyễn Dũng (Nguyễn Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem