Nguyễn Thị Thu Phương
-
Liên quan đến vụ "thông thầu" tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, nhiều bị cáo kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Trong số bị cáo kháng cáo có bị cáo Nguyễn Anh Dũng (anh trai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC).
-
Nhà chức trách xác định bà Phương giúp sức tích cực cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong việc quản lý, điều hành các công ty "quân xanh", "quân đỏ". Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị can này không thừa nhận hành vi phạm tội.
-
Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật. Vậy quy trình xử lý sẽ diễn ra như thế nào?
-
Tuyên án vụ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung; người phụ nữ may mắn bấm được biển số siêu đẹp 999.99 cho xe máy Vision; công an xác minh clip người đàn ông phi dao cắm vào kính ô tô Land Cruiser đang di chuyển ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương đã về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật.
-
Đi câu cá bị đánh chết, vứt xác xuống kênh; con trai phóng hỏa khiến mẹ tử vong; tạm giam nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC... là những tin nóng 24 giờ qua.
-
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
-
Sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình cân đối cùng giọng hát hay, Thu Phương luôn để lại ấn tượng sâu sắc đối với người đối diện.
-
Được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư ngành Y năm 2022 khi 37 tuổi, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương phụ trách Khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, kiêm nhiệm Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng đã nỗ lực hoàn thành mơ ước nghiên cứu khoa học về y dược.
-
Năm 2004, khi những cây mắc ca Úc đầu tiên được đưa về trồng trên mảnh đất đầy nắng gió Tây Nguyên, không ai dám mơ một ngày, mắc ca Việt Nam có thể xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Thế nhưng, 18 năm sau, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, một người con trên mảnh đất Đắk Lắk đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.