Nguyên Vũ: Tôi đau lòng khi phải viết lời chia buồn nhiều đến vậy!

Mỵ Lương Thứ sáu, ngày 01/10/2021 14:15 PM (GMT+7)
"Thời gian qua, câu nói tôi để lại nhiều trên Facebook của những người bạn có lẽ là câu: "Xin chia buồn cùng gia đình". Chưa bao giờ tôi viết câu đó nhiều đến vậy!", ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

"Phi Nhung là người chất phác, nhiệt tình"

Showbiz Việt liên tiếp đón nhận những tin buồn khi nhiều nghệ sĩ ra đi vì Covid-19, cảm xúc của ca sĩ Nguyên Vũ thế nào?

- Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi mở mạng xã hội ra thấy nhiều người kết bạn với tôi trên Facebook, vài người theo dõi tôi và điều tôi không muốn thấy trong thời điểm này là những tấm ảnh đại diện (avatar) của họ chuyển sang màu đen để thay lời tiễn biệt ông ngoại, bà ngoại, ông nội, ba, mẹ, cậu Năm, dì Tư…

Sự ra đi không chỉ những người nghệ sĩ mà của bất kỳ ai ở thời điểm này cũng thật sự trống vắng. Nỗi buồn, sự day dứt sẽ còn mãi với người ở lại.

Nguyên Vũ: Tôi đau lòng vì khi phải viết lời chia buồn nhiều đến vậy! - Ảnh 1.

Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi đau lòng khi phải viết lời chia buồn nhiều đến vậy! (Ảnh: NVCC)

Biết tin buồn về Phi Nhung, tôi có nói chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ Việt Hương rằng: "Chị ơi! Chúng ta cứ lo cắm mặt, cắm đầu vào làm. Có khi anh chị em nghệ sĩ gặp nhau còn không có thời gian ngồi ăn chung một bữa cơm, chia sẻ những câu chuyện gia đình với nhau. Đến lúc người bạn, người anh em làm nghề chung với mình ra đi cũng không nói với nhau được lời từ biệt. 

Cho nên, chúng tôi có hẹn là sau này khi đi diễn trở lại, nhất định chúng tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm cho nhau nhiều hơn nữa. Bởi, người nghệ sĩ đằng sau ánh hào quang sân khấu, họ cũng là những con người bình thường, có những cảm xúc, có cuộc sống riêng, nỗi niềm riêng cần được san sẻ.

Để nói ngắn gọn về ca sĩ Phi Nhung trong một câu, ca sĩ Nguyên Vũ sẽ nói điều gì?

- Tôi sẽ nói: "Phi Nhung là người chất phác, nhiệt tình".

Kỷ niệm nào giữa anh với giọng ca "Bông điên điển" khiến anh không thể nào quên? 

- Giữa tôi và Phi Nhung là một tình bạn đẹp. Khi làm việc chung, cả hai luôn thấy thoải mái. Và có một câu nói của Phi Nhung tôi luôn nhớ mãi, đó là: "Ở hải ngoại em hát rất ăn ý với Mạnh Quỳnh. Ở Việt Nam, người Phi Nhung thấy hát hợp nhất là Nguyên Vũ". Tôi buồn khi hiện tại chỉ còn là những ký ức thật đẹp với Phi Nhung.

Nỗi buồn, xót xa dành cho người em trong nghề cũng như để chia sẻ với những gia đình mất đi người thân yêu vì dịch Covid-19, tôi xin gửi hết tâm tình của mình trong bài hát "Sinh ly biệt": "Nước mắt ai rơi khi người thân mình vừa qua đời. Mất mát đau thương vì lời cuối chưa kịp nhắn gửi..."

Nguyên Vũ: Tôi đau lòng vì khi phải viết lời chia buồn nhiều đến vậy! - Ảnh 2.

"Tôi buồn khi hiện tại chỉ còn là những ký ức thật đẹp với Phi Nhung", Nguyên Vũ chia sẻ.

Nguyên Vũ: "Tôi vừa mừng, vừa lo..."

Vậy cuộc sống của anh trong những ngày ở nhà tránh dịch thế nào?

- Thời gian qua, câu nói tôi comment (bình luận) lại nhiều lần trên Facebook của bạn bè có lẽ là câu: "Xin chia buồn cùng gia đình". Chưa bao giờ tôi viết câu đó nhiều như vậy!

Về cuộc sống, tôi dường như tôi đã "quên hẳn" thói quen dùng đồ hiệu, nước hoa cũng trở nên "vô dụng" ở thời điểm này. Thay vào đó, mùi hương thân thuộc với tôi chính là mùi cồn sát khuẩn. Khi ở nhà nhận đồ, khi đi siêu thị… chai cồn và những chiếc khẩu trang luôn được tôi chuẩn bị kỹ lưỡng bên mình mà quên đi cả mùi nước hoa dù bản thân trước đó luôn yêu thích và hẳn là một tín đồ về nước hoa, hàng hiệu. Và tôi nhận ra mình ăn nhiều mì gói vào mỗi buổi sáng, cuộc sống của tôi cũng đơn giản hơn trước rất nhiều...

Ở thời điểm này, ca sĩ Nguyên Vũ lo lắng nhất là điều gì? Có khi nào anh thấy cuộc sống đang dần tẻ nhạt, bi quan?

- Thật ra, nhịp sống chậm trong những ngày ở nhà tránh dịch không làm tôi cảm thấy bi quan. Việc bản thân tuân thủ những quy tắc phòng dịch Covid-19 như tôi kể trên vừa góp phần an toàn cho bản thân, cho mẹ của tôi và những người thân xung quanh tôi.

Tôi cảm tạ trời đất khi mỗi sáng thức dậy thấy cánh cửa phòng mẹ khép hờ, có âm thanh ti vi vọng ra và có tiếng chuông bàn thờ vang lên mỗi khi mẹ thắp nhang để cầu sự bình an, sức khỏe cho mọi người trong nhà, cầu mong cho Việt Nam cũng như toàn thế giới đẩy lùi được dịch Covid-19. 

Thật sự, hôm nào tỉnh dậy tôi chưa thấy mẹ mình mở cửa phòng lúc khoảng hơn 7 giờ sáng là tôi lo lắng, đi gõ cửa phòng của mẹ. Thấy tiếng của mẹ rồi tôi mới yên tâm.

Khi dịch bệnh bùng phát, tôi có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Tôi được gần gũi với mẹ sau nhiều năm tháng tất bật chạy show, gây dựng sự nghiệp. Có ở nhà với mẹ trong thời gian này, tôi mới được làm nũng mẹ và đôi khi được thấy mẹ làm nũng như trẻ con với mình, được nựng má mẹ, làm bánh mì và trổ tài nấu nướng… 

Đây là những điều mà trước đó chưa từng có trong những dự định về tương lai của tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình biết cách thay đổi, biết chấp nhận và hòa nhập với hoàn cảnh sống ở từng thời điểm. 

Tôi vẫn thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người lao động ngoài kia. Ít ra, tôi còn có chỗ ở cố định, một mái nhà và những người thân yêu bên cạnh. Cho nên, tôi càng trân quý những điều giản dị mình đang có.

Được biết, từ hôm nay (1/10), TP.HCM nới lỏng quy định giãn cách, ca sĩ Nguyên Vũ đã chuẩn bị gì cho những hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình?

- Tôi vừa mừng nhưng nỗi lo trong tôi vẫn luôn tiềm ẩn, thường trực. Bởi, tôi nghĩ mọi người không nên chủ quan vì dịch bệnh có thể trở lại bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, dù tôi rất muốn ra mắt những sản phẩm âm nhạc đã được chuẩn bị từ trước nhưng vì sự an toàn, sức khỏe của ê-kíp nên tôi vẫn đang tạm gác lại mọi việc cho đến khi cuộc sống hoàn toàn trở lại bình thường thì tôi sẽ tiếp tục công việc của mình. 

Cảm ơn ca sĩ Nguyên Vũ đã chia sẻ thông tin!

Ca khúc "Sinh ly biệt" do ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện. (Nguồn: Nguyên Vũ Official)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem