Nhà báo Lại Văn Sâm nghẹn ngào, BTV Trần Quang Minh bật khóc khi nhắc về bố!

Huy Hoàng Thứ hai, ngày 28/12/2020 11:12 AM (GMT+7)
Với sự dẫn dắt của nhà báo, MC Lại Văn Sâm với lối diễn tự nhiên, dí dỏm cùng sự tung hứng của NSND Tự Long, NSND Hồng Vân cùng các nghệ sĩ khiến "Ký ức vui vẻ" thực sự vui nhộn, hài hước nhưng sau đó vẫn có những phần lắng đọng gây xúc động!
Bình luận 0

Ký ức vui vẻ tập 6, mùa 3 được phát sóng vào 21h30 ngày 27/12 trên VTV3 với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, BTV Trần Quang Minh, NSND Tự Long, NSND Hồng Vân, ca sĩ Thanh Duy, ca sĩ Only C…

Ký ức vui vẻ: Nhà báo Lại Văn Sâm nghẹn ngào, BTV Trần Quang Minh bật khóc khi nhắc về bố - Ảnh 1.

BTV Quang Minh bật khóc khi nhắc tới bố mình

Ở phần thi sử dụng chiếc tivi đen trắng, khi vừa nhìn thấy chiếc tivi trắng đen đặt trên kệ tủ cùng bộ bàn ghế gỗ… BTV Quang Minh đã không thể nói lên lời, ghìm nén cơn cảm xúc đang trào dâng, anh cho biết, nhìn thấy chiếc tivi ký ức tuổi thơ của anh lại ùa về. Đây chính là khung cảnh quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của anh thời ấu thơ. Hơn tất cả, chiếc tivi trắng đen gợi nhắc về người bố đã mất của anh - nhà báo An Duyệt.

"Hồi đó, kinh tế khó khăn, rất hiếm gia đình có tivi, cả xóm có một đến hai nhà có tivi nên cứ tối đến là trẻ con và người lớn lại quây quần đến để xem. Ngày đó mỗi khi biết bố sẽ lên trên truyền hình đưa tin từ Campuchia, tôi lại thông báo với mọi người và háo hức ngồi xem. Mặc dù khi ấy, hình ảnh bố đôi khi chỉ chớp qua thôi nhưng cũng khiến anh và cả nhà rất tự hào. Ngày đó tivi là một tài sản giá trị của mỗi gia đình nên nhà nào cũng sắm một chiếc khăn voan để sau khi xem xong sẽ phủ lên chiếc tivi giữ cho khỏi bụi. Những ký ức về chiếc tivi cho tôi nhiều kỷ niệm vui, nhưng nó cũng khiến cho tôi nhớ tới bố mình", BTV Quang Minh chia sẻ.

Ký ức vui vẻ: Nhà báo Lại Văn Sâm nghẹn ngào, BTV Trần Quang Minh bật khóc khi nhắc về bố - Ảnh 2.

Đồng cảm với BTV Quang Minh, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết thêm, nhà báo Trần An Duyệt là một trong những người thuộc thế hệ vàng của truyền hình.

"Ông là thần tượng của lứa thế hệ như chúng tôi cũng như nhiều MC trẻ thế hệ sau này. Khán giả một thời quen thuộc với hình ảnh của ông trong chương trình thời sự 8 giờ mỗi tối", nhà báo Lại Văn Sâm nói tới đây nghẹn ngào.

Một phần thi nữa cũng gây xúc động cho khán giả trong tập 6 mùa 3 Ký ức vui vẻ đó là phần thi lá thư người lính gửi có cần tem hay không. Ở phần thi này nhà báo Lại Văn Sâm đã đọc lá thư của anh hùng liệt sĩ Trần Ngọc Giao gửi cho người yêu khi đang ở chiến trường. Nội dung lá thư của liệt sĩ Trần Ngọc Giao giãi bày với người yêu lý do ra đi mà không chào tạm biệt cũng như hẹn ước ngày trở về.

Xúc động hơn nữa đó là phần chia sẻ của BTV Trần Quang Minh về 3 liệt sĩ gửi lá thư cho thế hệ mai sau hãy nhớ và sống cho họ, những người đã chiến đấu, hy sinh bản thân mình để có độc lập, tự do cho đất nước.

Nói thêm về lý do người lính gửi thư không cần dán tem, nhà văn, đại tá Đặng Vương Hưng là khách mời chương trình chia sẻ: "Thời kỳ đó, trong chiến trường không thể mua được tem, hơn nữa trên đường hành quân hay đang ở chiến trường, việc gửi thư về chỉ trong chớp nhoáng nên chỉ có thể xé vội giấy trong cuốn sổ, viết vội và đề tên, họ địa chỉ người thân và nhờ chuyền thư về tuyến sau. Tôi còn nhớ, mỗi khi người lính được về phép, họ nhảy tàu về, các lá thư sẽ được thả đầy dưới sân ga tàu và những người dân đã đến nhặt lên rồi cứ theo tên, địa chỉ họ mang đến cho các gia đình. Bản thân tôi được nghỉ 10 ngày phép thì cả 10 ngày tôi làm giao liên đi đưa thư cho đồng đội của mình".

Bên cạnh nhớ lại những ký ức, tạo cảm xúc cho khán giả, còn có những phần thi khá sôi nổi, vui nhộn như phần thi nặn đất sét, điền lời bài hát…khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem